Bóng Đá Plus trên MXH

Tứ kết Cúp Nhà vua Real vs Girona: Coi như đấy là định mệnh?
Kinh Thi • 09:12 ngày 24/01/2019
“Champions League hoài, ngán lắm rồi. Tôi muốn đoạt Cúp Nhà Vua”. Không rõ là đùa hay thật, nhưng Isco quả có nói với đồng đội ở Real Madrid như thế, khi một phần chuyện hậu trường của Real được “bật mí” trên truyền hình hồi đầu mùa này.
    Thật ra, Isco đã gia nhập Real trong mùa bóng 2013/14, vừa kịp để anh biết được cảm giác đoạt cúp là như thế nào (Cúp Nhà Vua 2013/14 trong màu áo Real chính là danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp bóng đá đỉnh cao của Isco). Nhưng có hai điều. 

    Một là Isco không được thi đấu nhiều trong mùa đầu tiên khoác áo Real. Hai là, ngai vàng ở Tây Ban Nha cũng đã đổi chủ (vua Felipe VI kế vị vua Juan Carlos I) ngay sau chiến thắng của Real tại Cúp Quốc gia 2014. Cho nên, Isco muốn nói với đồng đội: anh muốn đoạt Cúp Nhà Vua, dưới triều đại của vua mới - và đấy là điều mà Real Madrid lừng lẫy danh tiếng quả chưa hề có. “Cúp cũ hết đát rồi” - Isco pha trò!

    Tiện thể, cũng nên nhắc thêm một điều, khi Real đoạt Cúp Nhà Vua 2014. Khi ấy có một bình luận: “Ngay cả chiếc Cúp Quốc gia, cũng đã có rồi. Đội bóng của Carlos Ancelotti còn chờ gì nữa mà không hoàn tất cú ăn ba”! Thật ra, Real vô địch Champions League năm ấy, nhưng họ đứng dưới Atletico Madrid ở La Liga. Vấn đề là kiểu bình luận theo hơi hướng phóng đại vừa nêu nhấn mạnh một điều: hình như, với Real Madrid thì đoạt cúp quốc gia còn khó hơn cả vô địch châu Âu!

    Đấy chẳng bao giờ là chuyện quá lạ, trong bóng đá đỉnh cao. Ở Italia, người ta từng nói: “Thượng đế sinh ra Juventus để thống trị Serie A, và sinh ra Milan để thống trị châu Âu”. Ưu thế tuyệt đối của Juventus ở Serie A thì ai cũng biết. Nhưng họ chỉ mới 2 lần đăng quang ở Cúp C1/Champions League - quá nhỏ bé so với 7 lần vô địch của Milan!

    Real quả cũng kỳ lạ như vậy. Chỉ riêng trong kỷ nguyên hiện đại (Cúp C1 chuyển thành Champions League), Real đã lên ngôi 7 lần ở trận địa danh giá Champions League. Kèm theo đó là 6 chức vô địch thế giới tầm CLB. Vậy mà lạ thay, Cúp Nhà Vua chỉ thuộc về CLB “hoàng gia” này vỏn vẹn 2 lần suốt 1/4 thế kỷ gần đây. Chỉ trong 4 năm gần đây, Barcelona đã đoạt Cúp Nhà Vua nhiều hơn Real trong suốt 30 năm nay!


    Hẳn nhiên, danh hiệu thì chẳng ai chê - nhất là với một đội bóng chỉ luôn chăm bẵm sưu tập danh hiệu để bảo vệ tư cách CLB mạnh nhất thế giới qua mọi thời đại, như Real. Vậy, vấn đề nằm ở đâu, khi Real chỉ đoạt cúp quốc gia 3 lần từ sau năm 1989 (họ chiến thắng vào các năm 1993, 2011, 2014)?

    Mùa trước, Real thua Leganes ở vòng tứ kết. Trước nữa, cũng ở vòng ấy, Real thua Celta Vigo. Ở mùa 2015/16, Real bị xử thua vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ khi gặp Cadiz ở vòng 1/16. Trước nữa, họ thua Atletico Madrid ở vòng 1/8. Ngoài Atletico có chút thực lực, các đội kia đều đáng gọi là “chiếu dưới”, nhưng họ lại thay nhau loại gã khổng lồ Real ra khỏi cuộc đua.

    Nhiều người lý giải: Cúp Quốc gia (giải của nước nào cũng vậy) được tổ chức theo thể thức loại trực tiếp, khiến các đội mạnh hầu như không có cơ hội sửa sai khi bất chợt vấp ngã. Vẫn biết như vậy, nhưng Champions League cũng là giải đấu knock-out (từ sau vòng bảng vốn chẳng có gì quan trọng đối với các đội mạnh), sao Real lại cứ thắng mãi, đến nỗi Isco bảo anh muốn Cúp Nhà Vua hơn?

    Hãy coi chuyện về Real Madrid ở Cúp Nhà Vua như một câu chuyện kỳ lạ mang tính định mệnh. Bây giờ, sẽ đến lượt Girona?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội