Bóng Đá Plus trên MXH

Cúp Quốc gia 2020: Vì yêu mà đến
Khắc Sơn • 08:53 ngày 16/09/2020
Rất nhiều người chờ đợi hai trận bán kết Cúp QG sẽ mở cửa cho khán giả vào sân. Nhưng rất tiếc, vì nhiều lý do, các nhà tổ chức sẽ tiếp tục thi đấu mà không có khán giả. Dù thế nhưng các trận đấu không phải vì thế mà mất đi sức hấp dẫn.

    Bóng đá Việt Nam mùa giải này đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Có lúc khắc khoải vì chờ đợi. Có lúc bùng nổ vì sung sướng, tự hào vì bóng đá diễn ra đồng nghĩa với việc Việt Nam chiến thắng dịch bệnh. Có lúc lại tuyệt vọng khi đại dịch tái bùng phát cùng nhưng toan tính khác nhau của người trong cuộc khiến sân chơi quốc nội luôn đối diện với nguy cơ bị hủy bỏ. Nhưng rất mừng, giữa cơn khủng hoảng chưa có hồi kết, giữa những khác biệt về quan điểm và sự toan tính nơi hậu trường, bóng đá Việt Nam nói chung và Cúp QG nói riêng vẫn có hội được diễn ra, được bung nở những giá trị đặc biệt của mình.

    Giữa bão tố bạn sẽ nhận ra thật nhiều điều. Bạn thấy khát vọng, bản lĩnh, trách nhiệm và khả năng quản trị của nền bóng đá. Nếu chúng ta chấp nhận hủy giải thì nền bóng đá nền bóng đá đã chấp nhận thua cuộc. Và điều đáng tiếc hơn chính là bóng đá vốn nhận rất nhiều đặc ân, sự thương mến của xã hội lại không đồng hành cùng đất nước trong cuộc chiến chống dịch. 

    Tự hào về những giá trị của mình. Nâng niu nó bằng tinh thần dâng hiến, dựng xây là cách tốt nhất nâng cao giá trị nền bóng đá. Đó cũng là con đường ngắn nhất đi đến sự chuyên nghiệp. Thế nên, bạn cũng không nên buồn lòng nếu một nhãn hàng Việt Nam tài trợ cho một đội bóng nước ngoài trong khi các CLB trong nước đang vật lộn tìm nguồn tài chính. Bóng đá chuyên nghiệp là tiền. Các doanh nghiệp bỏ tiền vào bóng đá để tìm kiếm những ích lợi cho mình. Thay vì luyến tiếc, hãy trân trọng những doanh nghiệp, những NHM vẫn đang đồng hành với bóng đá Việt Nam.

    Hãy cảm ơn họ bằng những trận đấu, những giải đấu chất lượng, minh bạch và chuyên nghiệp. Đáp đền những người vì yêu mà đến cũng là cách để bóng đá Việt Nam tạo ra giá trị cho mình. Chỉ cần nền bóng đá này biến tất cả tiềm năng vốn còn tiềm ẩn bằng thứ bóng đá dâng hiến thì tiền bạc chỉ là vấn đề thời gian.

    XEM THÊM

    Nhận định bóng đá Hà Nội vs TP. HCM, 19h15 ngày 16/9: Vắng Công Phượng, khách cậy ai?

    Nhận định bóng đá Viettel vs Than Quảng Ninh, 18h00 ngày 16/9: Khách ngồi mâm trên

    SỰ KIỆN NÓNG trong ngày 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội