Bóng Đá Plus trên MXH

Dư âm cúp QG: Tiếc cho Hà Nội FC
Phan Hồng • 19:45 ngày 05/06/2017
Trong số các ông lớn phải chia tay cúp Quốc gia 2017 sau vòng 1/8 cúp thì thất bại của Hà Nội FC để lại cảm giác ngậm ngùi nhất. Nói thế là bởi, đội bóng Thủ đô hết cơ hội lần đầu tiên chạm tay vào cúp QG dù đã 3 lần vô địch V.League.
    Lá thăm may rủi đã đưa các CLB có máu mặt của bóng đá Việt Nam phải đụng nhau ngay ở vòng 1/8 cúp QG. Chính vì thế mà việc những đối thủ đang có phong độ rất cao ở V.League như FLC Thanh Hóa, Hải Phòng phải sớm chia tay giải đấu để lại ít nhiều cảm giác tiếc nuối. Có ý kiến cho rằng, các đội bóng ấy không mặn mà với sân chơi này mà cần tập trung sức lực cho cuộc đua ở V.League.

    Tuy nhiên, nhìn cái cách họ nhập cuộc cũng như bố trí ra sân với đội hình mạnh nhất thì cách đánh giá ấy e rằng hơi khiên cưỡng. Lịch thi đấu được trải đều như một vòng đấu của V.League nên cũng không khiến cho các đội lo sợ phải chơi với mật độ dày, căng sức. Cái chính là đối thủ của họ như SHB Đà Nẵng, Quảng Nam tỏ rõ quyết tâm không kém cùng với màn trình diễn ấn tượng hơn nên đã giành chiến thắng.

    Dù sao, việc FLC Thanh Hóa, Hải Phòng sớm chia tay cuộc chơi cũng không để lại dư vị ngậm ngùi bằng Hà Nội FC. Ở mùa giải này, ĐKVĐ V.League tỏ rõ quyết tâm rất lớn khi không chỉ ở các giải quốc nội mà còn khát vọng vươn mình ra biển lớn. Song việc phải sớm dừng bước ở AFC Cup nên mục tiêu hàng đầu của thầy trò ông Chu Đình Nghiêm lúc này là 2 sân chơi trong nước. Đã 3 lần lên ngôi nên Hà Nội FC đang rất quyết tâm san bằng kỷ lục 4 lần vô địch V.League của B.BD.  

    Cái cúi đầu của Hà Nội (áo trắng) khi bị loại

    Ở đấu trường cúp Quốc gia, đội bóng Thủ đô chưa một lần chạm tay đến chiếc cúp dù rằng đã 3 lần đi đến trận chung kết. Vì thế, họ rất khát khao giành chiến thắng để vươn lên đỉnh cao ở mùa giải này. Mọi lợi thế đang nằm trong tầm tay cùng với việc chỉ tiếp một SLNA không còn ở thời sung sức nhưng Hà Nội FC đã phải nhận thất bại cay đắng hơn khi bị đối bóng xứ Nghệ đánh bật khỏi cúp Quốc gia sau loạt luân lưu may rủi. Thất bại này khiến đội bóng Thủ đô đành phải đợi thêm 1 mùa giải nữa mới có hy vọng lần đầu xưng vương.

    Sau vòng 1/8 cúp QG 2017, các đại diện của hạng Nhất cũng đã vắng bóng hẳn. Trong những năm qua, mức đầu tư cho các đội ở hạng Nhất là rất ít, nên không thể thu hút cầu thủ chất lượng như trước đây để có thể tạo nên những trận đấu cân bằng với các đội ở V.LeavuwongTrong bối cảnh chênh lệch trình độ chuyên môn giữa các đội của hạng Nhất và V.League là khá lớn thì những Viettel, Bình Phước rơi vào cảnh “lực bất tòng tâm”, đành phải lần lượt nhận những thất bại trước B.BD, Than.QN là hợp lý, dù họ thi đấu không đến nỗi buông xuôi.

    LTĐ VÒNG TỨ KẾT LƯỢT ĐI (NGÀY 16/6)
    17h00: SLNA – TP.HCM
    17h00: XSKT.CT – Quảng Nam
    18h00: Than.QN – SHB.ĐN
    18h00: Sài Gòn – B.BD
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội