Được biết, nạn nhân trong vụ việc trên là một người phụ nữ tên Lai, 26 tuổi. Cô cho biết, mình mua chiếc Galaxy Note7 trong tháng 8 và đã đổi trả lấy phiên bản “an toàn” vào ngày 27/9 vừa qua.
Nạn nhận cho biết: “ Khi tôi đang dắt chó đi dạo trong công viên thì cảm thấy túi sau, nơi đang cất Galaxy Note7, có dấu hiệu nóng hơn bình thường. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng nổ và khói bốc lên. Lập tức, tôi dùng tay kéo điện thoại ra khỏi túi và vứt ra xa, nhưng lúc này chiếc Note7 vẫn tiếp tục bốc cháy, tạo ra đám khói lớn”.
![Chiếc điện thoại Note7 vừa bị phát nổ](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2016/10/10/63/nan-nhan.jpg)
Chiếc điện thoại Note7 vừa bị phát nổ
Vụ việc sau đó được thông báo đến Samsung Đài Loan. Đại diện hãng cho biết đang cố gắng tiếp cận khách hàng gặp phải sự cố trên, đồng thời sẽ điều tra chi tiết nguyên nhân.
Đây không phải là vụ đầu tiên chiếc Galaxy Note7 đổi trả (thuộc diện an toàn) của Samsung phát nổ.
Cách đây ít ngày, toàn bộ hành khách trên chuyến bay của hãng Southwest Airlines từ Kentucky tới Baltimore (Mỹ) đã phải sơ tán khẩn cấp do có khói bốc lên từ chiếc Galaxy Note7 trong khoang khi máy bay chuẩn bị cất cánh.
Nhiều nguồn tin cho rằng, những sự cố cháy nổ liên tiếp liên quan đến Galaxy Note7 đổi trả có thể khiến Samsung đối mặt với nguy cơ thu hồi sản phẩm này lần thứ hai.