Đầu tháng 9 năm ngoái, cả thế giới rúng động trước thông báo Microsoft và Nokia đã đạt thỏa thuận mua bán mảng sản xuất và kinh doanh điện thoại (Devices & Services business) với giá 5,44 tỷ euro. Một biểu tượng từng được coi là mẫu mực của Châu Âu đã bị thôn tính bởi những người Mỹ thực dụng.
Tuy nhiên, đằng sau câu chuyện đó có rất nhiều điều “mờ ám”. CEO hiện tại của Nokia – Stephen Elop sau đó còn bị gán cho cái biệt danh “điệp viên công nghệ vĩ đại” mà Microsoft đã cài thành công vào hãng điện thoại Phần Lan. Hay như đối với Microsoft thì thương vụ mua bán này là canh bạc cuối cùng của CEO vừa nghỉ hưu, Steve Ballmer.
Cái bắt tay đầy ẩn ý của Steve Ballmer với Stephen Elop (bên trái)
Người ta cho rằng, Stephen Elop và Steve Ballmer chính là 2 tác nhân đã gây nên sự suy thoái cho Nokia và bị Microsoft mua lại với giá rẻ mạt. Hồi năm 2007, giá trị vốn hóa thị trường của Nokia là 150 tỷ USD (cao hơn nhiều con số 104,3 tỷ USD của Apple tính đến đầu năm 2014 này). Thế mà, khi bán cho Microsoft các cổ đông của Nokia chỉ nhận được vỏn vẹn có 7 tỷ USD. Thật cay đắng!
Nokia: Một tượng đài đã sụp đổ và giờ đây chỉ còn là quá khứ
Ngày hôm qua (21/4), một tài liệu của Microsoft bị rò rỉ đã cho biết, “gã khổng lồ phần mềm Redmond” sẽ đổi tên Nokia Corporation/Nokia Oyj thành Microsoft Mobile Oy (trong tiếng Phần Lan “Oy” có nghĩa là “Ltd” – công ty trách nhiệm hữu hạn). Ngoài ra, trên các đơn hàng PO (Purchase Order), logo Nokia sẽ bị xóa đi hoàn toàn cùng với địa chỉ mới theo đăng ký pháp lý là số 7 Keilaranta, 02150 ESPOO, Phần Lan. Điều này cũng có nghĩa là Nokia sẽ không còn được tiếp tục tồn tại như là một nhà sản xuất điện thoại nữa, sau hơn 2 thập kỷ luôn được coi là một tượng đài của cuộc cách mạng di động (mobile innovation).