Bóng Đá Plus trên MXH

Đánh giá phong độ tân binh trong ngày ra mắt ĐT Anh
Lộc Trần • 11:13 ngày 11/11/2017
Trong màn đọ sức với ĐKVĐ World Cup - Đức, HLV Gareth Southgate đã gây bất ngờ khi tạo điều kiện cho tận 5 cầu thủ có trận ra mắt Tam sư. Trong đó, một vài cái tên để lại ấn tượng đậm nét.

    Jordan Pickford

    ĐT Anh có lẽ cần cảm ơn Everton vì màn trình diễn... tệ hại trong thời gian qua. Đó là điều kiện khắc nghiệt đủ để thử thách bản lĩnh của người đứng trong khung gỗ như Pickford. Và với những gì tích lũy được trong màu áo Everton, người gác đền 23 tuổi chơi thăng hoa trong ngày ra mắt ĐT Anh.

    Trên thực tế, Pickford lẽ ra có thể ra mắt ĐTQG sớm hơn, ngay từ tháng 8, nếu không dính chấn thương nghiêm trọng và buộc phải bỏ lỡ 2 trận đấu với Malta và Slovakia tại vòng loại World Cup 2018. Nhưng dẫu sao đại chiến với Đức, dù chỉ là giao hữu, vẫn là một sự khởi đầu không tồi.

    Pickford ngày càng trưởng thành
    Pickford ngày càng trưởng thành

    Và trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều, Pickford đã thể hiện rất xuất sắc. Trong đó, đặc biệt là 2 lần chiến thắng khi đối đầu trực tiếp với Timo Werner - tài năng sáng giá của nước Đức. Phong thái tự tin còn thể hiện khi sau tình huống cản phá, Pickford bật dậy ngay và lập tức phát bóng phát động phản công.

    Trên ghế dự bị, một tượng đài của ĐT Anh là Joe Hart ngồi thẫn thờ. Có lẽ cựu thủ môn Man City nhận ra mình sẽ chỉ là phương án dự phòng cho World Cup 2018 nếu Pickford cứ chơi tuyệt vời đến vậy. Rõ ràng, người gác đền của Everton đã ghi điểm quan trọng trong mắt Southgate và trận hòa 0-0 này hoàn toàn có thể là sự khởi đầu của một tượng đài mới trong tương lai.


    Ruben Loftus-Cheek

    Pickford xuất sắc nhưng vẫn không phải người xuất sắc nhất bên phía Tam sư. Ở trên tuyến đầu, Ruben Loftus-Cheek làm các fan Chelsea tiếc ngẩn ngơ vì để anh chuyển sang Crystal Palace theo dạng cho mượn.

    Mặc số 10 và chơi luôn vị trí "số 10" trong đội hình, Loftus-Cheek cho thấy một phong cách khác ở vai trò cổ điển này. Anh tham gia tốt vào mặt trận tấn công khi nhiều lần bấm bóng chuẩn xác cho Tammy Abraham và Jamie Vardy băng xuống đối mặt với khung thành ĐT Đức.

    Chưa hết, với kỹ năng cá nhân tuyệt vời, Loftus-Cheek còn nhiều lần trêu tức các hậu vệ đối phương. Đơn cử trong đó là 2 lần xỏ háng liên tiếp các bóng áo trắng ở góc sân và kiếm về một quả phạt.

    Pha xỏ háng đôi của Loftus-Cheek
    Pha xỏ háng đôi của Loftus-Cheek

    Không những thế, Southgate còn ca ngợi Loftus-Cheek vì đã bắt chết được Mesut Oezil. Số 10 của ĐT Anh làm tê liệt  số 10 - đầu não của ĐT Đức bằng những pha đeo bám không khoan nhượng.

    Oezil mất dạng trước người cùng số áo bên kia chiến tuyến
    Oezil mất dạng trước người cùng số áo bên kia chiến tuyến

    Hết trận, Loftus-Cheek được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất. Chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời này, cựu danh thủ Ian Wright khẳng định Loftus-Cheek còn tốt hơn cả bản hợp đồng đắt giá Tiemoue Bakayoko mà Chelsea đã cất công mua về trong mùa Hè vừa qua.

    Rõ ràng, sự thành công này vượt ngoài sức tưởng tượng của một tài năng tuổi 21 như Loftus-Cheek. Tuy nhiên, để cạnh tranh một suất đá chính tại World Cup 2018 vẫn là một thử thách quá lớn bởi trước mặt Loftus-Cheek còn có Dele Alli.

    Tammy Abraham

    Một cầu thủ khác đang được Chelsea cho đi mượn là Tammy Abraham (Swansea) cũng có lần ra mắt ĐT Anh. Anh thậm chí đã có thể mở tài khoản bàn thắng ở cấp ĐTQG nếu tận dụng tốt hơn cú căng ngang thuận lợi của Vardy ngay phút thứ 2.

    Với thân hình cao lớn và sự miệt mài trong di chuyển không bóng, Abraham là mẫu đối tác tốt với những tiền đạo thiên về tốc độ như Vardy. Tuy nhiên, màn thể hiện của anh chỉ ở mức chấp nhận được và bị thay ra trong hiệp 2 bởi Marcus Rashford.

    Abraham cần chứng tỏ nhiều hơn nữa
    Abraham cần chứng tỏ nhiều hơn nữa

    Nếu muốn được ghi nhận nhiều hơn, Abraham bắt buộc phải chứng tỏ nhiều hơn, trước mắt là trong trận đấu tới với Brazil. Nếu không, khả năng Abraham biến mất khỏi danh sách Tam sư đến Nga vào năm sau là rất lớn.


    Joe Gomez

    Cơ hội ra mắt ĐT Anh của Joe Gomez đến rất sớm khi anh vào sân thay Phil Jones dính chấn thương ở phút 25. Được sắp xếp ở vị trí lệch trái trong sơ đồ 3 trung vệ, Gomez tỏ ra khá thoải mái khi từng giữ vai trò tương tự tại Liverpool.

    Dù nhận thẻ vàng vào cuối hiệp 1 nhưng nhìn chung Gomez đã có một trận đấu ổn. Đương nhiên là với một trung vệ 20 tuổi, Southgate không thể trông đợi gì hơn một trận đấu giữ sạch lưới.


    Jack Cork

    Chỉ vào sân ở phút 86 thay cho Jake Livermore, cơ hội để Jack Cork thể hiện trong trận ra mắt ĐTQG là không nhiều. Anh cần chứng minh nhiều hơn trong đại chiến với Brazil ít ngày tới để cho thấy khả năng hòa nhập.

    Anh 0-0 Đức
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội