Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Đức thua Ba Lan: Mannschaft thiếu một Haaland
KỲ LÂM • 12:59 ngày 17/06/2023
Thêm một màn trình diễn đáng thất vọng khác của ĐT Đức sau khi họ thua 0-1 trước ĐT Ba Lan. Đây là trận thứ ba liên tiếp không thắng của thày trò HLV Hansi Flick, một cảnh báo nghiêm trọng với đội chủ nhà của VCK EURO 2024.

    ĐT Đức đã chiến đấu đầy hăng hái để cải thiện phong độ. Nhưng những gì họ có sau trận đấu đêm qua là kết quả thua 0-1 trước đối thủ Ba Lan. Đây là kết quả còn cay đắng hơn trận hòa 3-3 trước ĐT Ukraine cách đó 4 ngày. Dễ hiểu, tâm trạng của người Đức đang rất dao động giữa thất vọng và bất lực sau đó.

    “Tôi rất buồn và không hài lòng với kết quả này. Nhưng nhìn suốt 90 phút, chắc chắn chẳng ai có thể lạc quan hơn”, cầu thủ vào thay người Robin Gosens tóm tắt những gì đã xảy ra trên sân ở Warsaw.  

    Đúng thế, khi hàng công quá vô tích sự, ĐT Đức đã không thể đạt được mục tiêu của mình. ĐT Đức chỉ còn là cái bóng của vinh quang trước đây. Nếu vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê từ năm 2016, bạn sẽ không thể tin được ĐT Đức đã sa sút đến mức nào.  

    ĐT Ba Lan đã biết cách tận dụng cơ hội để "hạ đẹp" đối thủ mạnh thường bắt nạt mình. Họ đã chơi với đội hình thấp, rình rập phản công mặc cho đối phương cầm bóng và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, hiệu quả tấn công thấp khiến người Đức mất bình tĩnh, nôn nóng và nông nổi.  

    Và vì vậy, cuối cùng, một bàn thắng của Jakub Kiwior là đủ để Ba Lan đánh bại một ĐT Đức mạnh hơn mình rất nhiều. HLV Hansi Flick đã thừa nhận đây một “kết quả hoàn toàn đáng thất vọng”. Đội của ông hiện đang thiếu sự tin tưởng lẫn nhau và vào bản thân.  

    Tuy nhiên, ông Flick vẫn nhìn thấy vài điểm tích cực. Hàng thủ của ông ở trận này chơi tốt hơn nhiều so với trận đấu trước đó. Đối đầu với một đội bóng mạnh hơn Ukraine, họ chỉ thủng lưới 1 lần so với 3 lần ở trận trước. Mặc dù không hoàn hảo nhưng nó tốt hơn nhiều so với thảm họa trong trận đấu đầu tiên.  

    Nhìn từ một góc độ, thật khó để tin rằng hàng thủ ba hậu vệ là đội hình phù hợp trong tương lai. Tuy nhiên, trung vệ 21 tuổi Malick Thiaw đã có trận ra mắt ĐTQG tuyệt vời và có thể là một lựa chọn đầy hứa hẹn trong những năm tới. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng ngự, anh còn có cú sút bị thủ môn Ba Lan Wojciech Szczęsny cản phá.  

    Nhà cầm quân 58 tuổi coi sự xuất hiện của tân binh Malick Thiaw là tia hy vọng lớn. “Malick Thiaw đã thi đấu rất hay. Chúng tôi nhận ra rằng mình có một cầu thủ trẻ có thể chơi ở cấp độ cao", Flick nói.

    Ở trận tiếp theo, ĐT Đức sẽ gặp đối thủ Colombia. Song rõ ràng, vẫn có những vấn đề lớn hơn với ĐT Đức.

    Họ thiếu một chân sút đẳng cấp và hiệu quả kiểu Erling Haaland của ĐT Na Uy. Hàng công của Flick quá hiền lành và kém hiệu suất, từ đó nảy sinh hàng nghìn vấn đề khác. Tuy nhiên, chính LĐBĐ Đức phải chịu trách nhiệm và giải quyết vấn đề này. 

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay