Bóng Đá Plus trên MXH

Đỗ Hùng Dũng, ‘người cận vệ’ vắt qua 3 triều đại của bóng đá Việt Nam
Đức Nguyễn • 16:40 ngày 04/09/2024
x1.2
/ x1.5 x1.2 Chọn tốc độ đọc
Park Hang Seo, Philippe Troussier rồi Kim Sang Sik, bóng đá Việt Nam đã và đang trải qua 3 triều đại HLV khác nhau, nhưng Đỗ Hùng Dũng vẫn “sừng sững” đứng đó. Tiền vệ sinh năm 1993 vẫn cho thấy mình là một mắt xích quan trọng của ĐTQG.

    Đồ Hùng Dũng là một trong những cầu thủ hiếm hoi khẳng định được vai trò trong 3 triều đại HLV khác nhau. Ảnh: Minh Tuấn

    Không phải Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, cũng chẳng phải Tuấn Anh hay Quang Hải mà “vẫn lại là” Hùng Dũng được chọn để trả lời phỏng vấn trước hai trận giao hữu với ĐT Nga và Thái Lan. Tại sao “vẫn lại là”? Vì đơn giản, Hùng Dũng chính là người được BHL chọn để phát biểu ở trận cầm quân đầu tiên của HLV Kim Sang Sik khi tiếp Philippines trên Mỹ Đình tại vòng loại thứ hai World Cup 2026.

    Thực ra người ta đã quá quen với công việc “phát biểu” của Hùng Dũng dưới triều đại Park Hang Seo. Nó đã tiếp tục kéo dài đến thời của Troussier, và bây giờ là Kim Sang Sik. Có hay không một sự ngẫu nhiên? Câu trả lời là không. Về chuyên môn, Hùng Dũng luôn là sự lựa chọn số 1 khi HLV Park Hang Seo còn tại vị. Tức tiền vệ này luôn được đặt một chỗ và BHL sẽ tìm người để đá cặp với anh. Hùng Dũng có 28 trận đá chính trong nhiệm kỳ 5 năm của ông Park. Đó là chưa kể đến cả chục trận đấu tại các kỳ SEA Games…

    Anh là người đội trưởng mẫu mực của ĐT Việt Nam. Ảnh: Minh Tuấn

    HLV Troussier đến và đã tạo ra một “cuộc cách mạng” trẻ hóa. Rất nhiều ngôi sao bị thất sủng, phải ngồi ngoài cuộc chơi nhưng Hùng Dũng thì không. Anh vẫn ở đó, vẫn có đóng những góp quan trọng về chuyên môn với nhà cầm quân người Pháp. Trong các cựu binh góp mặt dưới triều đại Troussier, Hùng Dũng là người ra sân nhiều nhất với 7/13 trận. Tuấn Anh chỉ ra sân 5 trận, và Hoàng Đức chỉ vẻ vẹn 2 trận. Quang Hải còn tệ hơn khi không đá chính trận nào, nhưng đã đá chính cả 2 trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 như Hoàng Đức. Tiền vệ số 1 của nhà cầm quân người Pháp là Nguyễn Thái Sơn (11 trận đá chính).

    Đỗ Hùng Dũng đá chính trong trận thắng Philippines 3-2, và vào sân ở đầu hiệp 2 trong chuyến làm khách trên sân Iraq (thua 1-3). Những con số nói trên phần nào cho thấy, HLV Kim Sang Sik vẫn đặt niềm tin vào Hùng Dũng. Thực tế là ở tuổi 31, Hùng Dũng không còn nền tảng thể lực sung mãn như vài năm trước. Anh khó có thể tăng tốc như một chiếc xe đua Công thức 1 ở những khoảng thời gian cuối trận đấu. Thế nhưng, để xếp hàng và thực hiện những bài kiểm tra, cầu thủ của Hà Nội FC vẫn nằm trong tốp đầu về độ dẻo dai và bền bỉ.

    Hùng Dũng hoạt động như một cỗ máy bền bỉ. Ảnh: Minh Tuấn

    Kinh nghiệm và đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu dĩ nhiên rất cần thiết với một đội bóng vừa trải qua cơn bĩ cực. Như đã nói, Hùng Dũng vẫn có chỗ đứng, vẫn khẳng định được mình về mặt chuyên môn. Bên cạnh đó, Hùng Dũng còn có vai trò rất lớn trong phòng thay đồ. Hơn bất kỳ một cầu thủ nào, Dũng “Chíp” quá hiểu nội tại đội bóng, bởi anh đã “sống” qua 3 triều đại khác nhau. Không chỉ các đồng đội thành danh kể từ thời HLV Park Hang Seo, mà còn hiểu cả những cầu thủ trẻ, những đàn em từng khoác áo đội U23 Việt Nam.

    Rõ ràng, Hùng Dũng chính là sợi dây kết nối các đồng đội, và anh cũng là “cánh tay nối dài” của ban huấn luyện với các cầu thủ. Chưa dừng lại, đừng quên Đỗ Hùng Dũng cũng là một cầu thủ có thể giao tiếp bằng ngoại ngữ trên sân. Với tất tần tật những gì đã nói, chuyện Hùng Dũng được chọn làm thủ lĩnh cũng là điều dễ hiểu.

    Tất nhiên, Hùng Dũng cần phải chứng minh bản thân đáp ứng được mọi yêu cầu khắt khe của HLV Kim Sang Sik. Thêm nữa, anh cũng phải chứng minh “cỗ máy” 31 năm vẫn chạy tốt và hữu ích với ĐTQG, trong bối cảnh tuyến tiền vệ chủ yếu gọi lên những cầu thủ đã thành danh.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay