Tới đây, cơn đầu với HLV Park Hang Seo có thể chưa dừng lại bởi những nguy cơ còn ở phía trước. Dường như, nhà cầm quân người Hàn chấp nhận và đối diện với thực tế, dù biết thực tế khắc nghiệt hơn rất nhiều. Chiều hôm qua, ông Park đã vẽ ra một bức tranh toàn cảnh của đội tuyển trong bối cảnh hiện tại. Đã có một câu hỏi đặt ra về mục tiêu của trong thời gian tới đây và ông Park không ngại nói rằng, cái mục tiêu ấy luôn phải ra sân với tâm thế cao nhất.
Câu chuyện chưa dừng lại, nhà cầm quân người Hàn có vẻ quan ngại bởi những những sức ép từ giới truyền thông, từ người hâm mộ và từ những áp lực vô hình… Suy cho cùng, sức ép ấy đến từ chuyện đội tuyển phải có thành tích trong các giải đấu, trận đấu. ĐT Việt Nam chỉ còn 2 trận đấu nữa tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Thật khó để nói mục tiêu cụ thể là gì và cũng khó để nhận định đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ chơi như thế nào khi lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng.
Mọi giải đấu hay trận đấu đều phải có mục tiêu bởi không mục tiêu, đội bóng ấy chỉ mãi tham gia để cọ xát, học hỏi kinh nghiệm. Tuy nhiên, cũng cần có cái nhìn thực tế về năng lực chuyên môn ở thời điểm hiện tại. Về khía cạnh này, ông Park hẳn có lý do để mất ngủ khi không có được sự phục vụ của những cầu thủ tốt nhất.
Tất nhiên, khó khăn cũng là cơ hội để cho các cầu thủ khác thể hiện bản ngã của mình. Điều này không chỉ phụ thuộc vào HLV Park Hang Seo mà còn trạng thái tâm lý khi được gọi, được ra sân… Nếu không phải gánh nặng áp lực trên đôi chân, dám tin, họ sẽ chơi tốt hơn những gì mong đợi.