Sở dĩ nói thế, bởi từ Mỹ Đình thầy trò HLV Park Hang Seo đã di chuyển sang Paju (Hàn Quốc) tập huấn, nhưng hầu hết là tập kín. Thậm chí những trận đấu mang tính giao hữu với các đội bóng trên xứ Kim Chi, ông Park Hang Seo cũng sẽ nói “không” với giới truyền thông khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ, thậm chí có phần khó chịu. Tuy nhiên, ngẫm lại thấy điều ấy cũng dễ hiểu và cần có sự cảm thông.
Thử nghĩ xem, từ sau VCK U23 châu Á 2018 và Asian Games 2018, thầy trò ông Park Hang Seo đang là một hiện tượng của bóng đá châu Á, đặc biệt càng tạo tiếng vang lớn trong Đông Nam Á. Vì vậy, lối chơi của ĐT Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ trẻ thuộc lứa U23 đã khiến các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á phải e dè và điều nghiên rất kỹ ngay trước thềm AFF Cup 2018. Vậy nên, không ngạc nhiên khi thầy Park muốn giữ bí mật tất cả mảng miếng ông truyền thụ cho các học trò trong những buổi tập ở xứ Kim Chi, thậm chí cả những trận đấu tập, nhằm có thể tạo bất ngờ trước các đối thủ. Đấy cũng là cách HLV Park Hang Seo muốn các học trò tránh được dòm ngó lẫn sức ép từ dư luận.
Chiều nay, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu tập với Incheon, tất nhiên nó sẽ diễn ra trong sân tập đóng kín. Vì thế, HLV Park Hang Seo mong được sự cảm thông từ giới báo chí, nhất là các phóng viên Việt Nam đang đồng hành cùng thầy trò ông trên đất Hàn Quốc.
Bế quan, tất cả cũng vì mong muốn có một AFF Cup thành công sau 10 năm dài chờ đợi!