Những ca chấn thương của các cầu thủ khiến NHM cảm thấy lo lắng. Bởi ai cũng biết, bóng đá Việt Nam nuôi tham vọng lớn ở sân chơi World Cup. Hẳn ông Park Hang Seo sẽ muốn có trong tay những cầu thủ tốt nhất. Đặc biệt hơn, những cầu thủ như Anh Đức, Xuân Trường có vị trí rất quan trọng trong đội hình chiến thuật của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Trong suốt thời gian qua, điều dễ nhận thấy nhất là ông Park luôn dành sự ưu tiên cho những cầu thủ cũ. Đó là những người thấu hiểu triết lý bóng đá của ông và có thể vận hành nó bằng một lối chơi hiệu quả.
Không ai muốn mất đi những quân át chủ bài. Nhưng sự khắc nghiệt luôn đồng hành với bóng đá như một tất yếu. Chúng ta đôi khi phải chấp nhận mất những cầu thủ giỏi nhất bởi những chấn thương lãng xẹt. Từ chuyện Tuấn Anh bất ngờ vắng tại AFF Cup 2016 vì phác đồ chữa trị không hợp lý, đến chấn thương của Văn Thanh và mới đây nhất là Đình Trọng khiến đội tuyển mất đi những cầu thủ xuất sắc nhất.
Chấn thương của các cầu thủ là điều không mong muốn. Nhưng cũng đừng bi quan vì chúng ta mất một cầu thủ nào đó. Thậm chí, hãy coi đó là cơ hội để thay đổi, tìm nhân tố mới, thậm chí là làm mới diện mạo của đội tuyển. Hãy nhớ lại khi mất Văn Thanh đã tiếc như thế nào nhưng đó lại là cơ hội để Trọng Hoàng thể hiện tài năng của mình. Chúng ta vẫn còn rất nhiều cầu thủ giỏi, vấn đề là phải trao cho họ cơ hội, bồi dưỡng họ để có thể gánh vác được sứ mệnh lịch sử.
Một đội bóng luôn phải tiến lên phía trước. Tự hoàn thiện mình, tìm lấy cơ hội trong mọi thách thức mới hội đủ những yếu tố để thành công. Tin rằng, các cầu thủ cũng hiểu mình đang đứng trước cơ hội để khẳng định sự thích hợp trong chiến thuật của ông Park Hang Seo. Đồng thời, nhà cầm quân này cũng có cơ hội làm mới đội tuyển, tìm sự cân bằng trong mọi trạng huống.