Bóng Đá Plus trên MXH

Duy Mạnh: “Đừng khen nữa, em ngại và áp lực lắm”
Đam San • 11:21 ngày 24/10/2015
Năm 2015 là một năm tiến bộ không ngừng của Đỗ Duy Mạnh. Nhưng tiền vệ của HN.T&T chia sẻ, ngoài nỗ lực thì đó còn là sự may mắn. Cầu thủ 19 tuổi này cũng nói rằng: “Mong mọi người đừng khen nữa vì đấy mới chỉ là sự khởi đầu”.

    CHUYỆN CHÀNG TRAI KHIÊM TỐN

    Chiều qua, chúng tôi gặp Đỗ Duy Mạnh ngồi trên khán đài sân Thống Nhất tại giải U21 Quốc gia 2015. Gặp người quen, cầu thủ có dáng người thư sinh này nở một nụ cười rất tươi rồi gật đầu chào. Quả thật, Duy Mạnh mà chúng tôi biết từ ngày còn khoác áo U19 Việt Nam năm 2013 cho đến bây giờ không khác là bao, ngoại trừ chiều cao có vẻ đã nhích lên và người “dày cơm” hơn.

    “Trông em có vẻ “bí ẩn” hơn kể từ khi được HLV Toshiya Miura gọi vào ĐTQG?”, tôi hỏi đùa Duy Mạnh, người đội mũ lưỡi trai che mặt bên cạnh đồng đội Nam Anh. Vẫn nụ cười e thẹn, tiền vệ của đội bóng Thủ đô đáp lời: “Em vẫn thế, còn cái vẻ bí ẩn như anh nói là em rất ngại khi xuất hiện nơi đám đông mà không được ra sân cùng đội bóng”. Kỳ thực, sau trận đấu giữa U21 HN.T&T và U21 Bình Định, HLV Phạm Minh Đức cho biết: “Duy Mạnh có thể vắng mặt tại VCK U21 QG trong màu áo của HN.T&T do bị chấn thương”. 

    Chúng tôi đã thấy nét phảng phất buồn của tiền vệ này khi nói đến chiến thắng tưng bừng 3-0 của các đồng đội trước đội bóng đến từ đất Võ. Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Vắng Duy Mạnh, HN.T&T thiếu đi một con “át chủ” giữa sân nhưng đấy cũng là cơ hội để cầu thủ sinh ra tại Hà Nội này nghỉ ngơi sau khi đã phải “chạy” từ SEA Games, V-League đến ĐTQG suốt thời gian qua. 

    Dù vậy, Duy Mạnh có vẻ như khá “tham lam” khi nhắc đến giải U21 Quốc gia năm nay: “Em cũng xác định sẽ vào TP.HCM và “cày” với U21 HN.T&T. Năm ngoái cả đội giành HCB, năm nay cố gắng quyết tâm hơn. Là một phần của đội bóng mà phải ngồi khán đài thế này thì thật là khó chịu”.


    “DUY MẠNH MỚI CHỈ 19 TUỔI…” 

    “Bóng đá có những điều rất khó nói, chẳng hạn như một cầu thủ có thể khoác áo ĐTQG nhưng khi chơi tại giải bóng đá trẻ có thể thất bại…”. Duy Mạnh nói về giải U21 QG đang diễn ra và cũng là cách để anh diễn giải về bản thân khi có quá nhiều người đề cập đến 2 chữ “ngôi sao”.

    Đúng là thế, U21 HN.T&T mang đến giải đấu với rất nhiều cầu thủ từng khoác áo ĐTQG, U23 Việt Nam, U19 Việt Nam, đó là Đào Duy Khánh, Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Quang Hải và đặc biệt là cậu “học trò cưng” của HLV Toshiya Miura – Đỗ Duy Mạnh, người đã góp mặt và đá chính trong 2 trận đấu giữa ĐT Việt Nam với ĐT Iraq (hòa 1-1) và ĐT Thái Lan (thua 0-3) tại vòng loại World Cup 2018 vừa qua.

    Người ta có lý do để kỳ vọng vì năm 2015 là một năm thăng tiến đến ngạc nhiên của Duy Mạnh. Trong màu áo HN.T&T, tiền vệ này trở thành lựa chọn hàng đầu và một nhân tố không thể thiếu đưa đội bóng Thủ đô từ lưng chừng bảng xếp hạng đến ngôi Á quân V-League. Duy Mạnh có mặt trong đội hình tham dự vòng loại U23 châu Á 2016, SEA Games 28, rồi vòng loại World Cup 2018. Chính Duy Mạnh cũng là người đã vượt tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (HA.GL), người mà anh vẫn gọi bằng “anh” để nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2015.

    HLV Phan Thanh Hùng (HN.T&T) đã nhận xét về cậu học trò của mình rằng: “Ở tuổi 19, Duy Mạnh đã chơi bóng rất chững chạc. Ngoài ưu thế về thể hình (cao 1,8m), cậu ấy còn là một mẫu tiền vệ có tư duy chơi bóng rất hiện đại, dám cầm bóng và điều khiển trái bóng theo ý của mình. Tất nhiên, Duy Mạnh có một điều may mắn đó là chơi trong một môi trường tốt như HN.T&T. Ngay cả bản thân tôi cũng luôn tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ thể hiện mình”.

    Đúng như ông Hùng nói, sự phát triển của Duy Mạnh có sự giúp đỡ không nhỏ của môi trường nơi anh chơi bóng. Ở V-League không phải đội bóng nào cũng dám sử dụng một cầu thủ trẻ ở vị trí quan trọng, đặc biệt hơn nữa là anh ta mới 19 tuổi. Tất nhiên, cũng cần phải nhấn mạnh, nếu Duy Mạnh không có tài năng thật sự thì rất dễ “bật bãi”. Thế nhưng, Duy Mạnh đã chứng minh mình là “viên ngọc thô càng giũa càng sáng”.

    Kết thúc câu chuyện ngắn ngủi trên khán đài Thống Nhất chiều qua, Duy Mạnh nhắn nhủ với chúng tôi: “Em mới 19 tuổi và cũng như bao bạn khác. Mong mọi người đừng khen nữa, cái gì tự nhiên cũng tốt hơn cả. Khen nhiều em thấy áp lực còn hơn chơi bóng trên sân”.

    Vâng, với nội lực sẵn có cộng với đức tính khiêm tốn ấy, tin rằng Duy Mạnh sẽ còn tiến xa!

    VÀI NÉT VỀ DUY MẠNH
    - Sinh năm: 1996
    - Cao: 1.8m
    - Nơi sinh: Đông Anh, Hà Nội
    - Vị trí: Tiền vệ trung tâm

    - Thành tích cấp CLB:
    - Năm 2015: Lên đội 1 HN.T&T khi mới 19 tuổi 
    - Giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2015.

    - Thành tích cấp đội tuyển:
    Năm 2013 
    + Được triệu tập vào ĐT U19 Việt Nam dự vòng loại U19 châu Á và giải vô địch Đông Nam Á.
    Năm 2015 
    + Được triệu tập vào ĐT U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á và SEA Games 28.
    + Được triệu tập vào ĐT Việt Nam tham dự trận giao hữu với Man City và đá chính cả 2 trận với Thái Lan và Iraq tại vòng loại World Cup 2018.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội