Gặp tôi ngay trước cửa sân Gò Đậu, anh Nguyễn Tiến Quyền – ba của tuyển thủ Nguyễn Tiến Linh - tay bắt mặt mừng cho biết: “Tôi đến sân khá sớm cùng các anh em để cổ vũ cho thằng Linh và các đồng đội của nó. Chưa biết Linh trận này có được ra sân thi đấu hay không, nhưng tôi tin tuyển Việt Nam sẽ có một trận đấu ổn, bởi Campuchia không phải là đối thủ quá mạnh”.
Thực tế, trận giao hữu giữa Việt Nam – Campuchia không quá đông khán giả đến sân theo dõi, bởi “quân xanh” Campuchia không phải là cái tên quá hút khách. Chưa kể trận đấu diễn ra vào ngày thường, nhưng vẫn có nhiều khán giả từ khắp nơi đổ về để tiếp lửa cho tuyển Việt Nam.
Vì nói như lời cựu tuyển thủ Lê Đức Lương - người từng khoác áo HAGL với Văn Thanh, Tuấn Anh, Công Phượng trước đây, nhưng nay đã nghỉ thi đấu bày tỏ: “Chiều nay tôi đã chạy từ Bảo Lộc về để cổ vũ cho Văn Thanh, Ngọc Quang và các đồng đội ở tuyển Việt Nam. Lúc này tôi chuyển về ở Bình Dương, nhưng vừa rồi phải lên Bảo Lộc có việc nên chưa gặp được mọi người. Nhưng đến trận đấu là phải trở về tiếp lửa cho anh em”.
Trên khán đài, gặp anh Nguyễn Kiên Cường - một CĐV nhiệt thành của đội bóng xứ Nghệ, đặc biệt anh Cường bị mất một chân, nhưng thường xuyên có mặt ở các trận trận đấu của SLNA và ĐT Việt Nam. “Tôi đang sinh sống ở Bình Dương nên khi tuyển Việt Nam về đây thi đấu, những người yêu bóng đá như tôi cảm thấy rất vui, bởi quá lâu rồi tuyển Việt Nam mới về đây tập luyện và thi đấu. Vì thế, bằng mọi giá tôi vẫn phải đến sân để cổ vũ cho đội tuyển của chúng ta”.
Phút 26, cú sút phạt tuyệt đẹp của Hai Long đưa ĐT Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0 khiến các khán đài như vỡ oà trong vui sướng. Niềm vui càng dâng trào khi Văn Vĩ nâng bàn thắng lên 2-0 ở phút 36. Ngồi cùng tôi trên khán đài, cựu tuyển thủ Đức Lương bày tỏ: “Trước trận đấu, tôi đã dự đoán tuyển Việt nam sẽ có chiến thắng cách biệt, bởi thực tế đối thủ Campuchia không quá mạnh. Chưa kể hôm nay họ thi đấu cũng khá hiền chứ không mang tính quyết liệt như các trận đấu chính thức, nên hôm nay tuyển Việt Nam thi đấu khá dễ chịu”.
ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu vòng loại chính thức gặp Lào tại Asian Cup 2027 trong vài ngày tới, nhưng trận giao hữu với Campuchia được xem là màn thử lửa của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Qua đó cũng cho thấy độ dễ thương của người phương Nam nói chung và Bình Dương nói riêng.