Bóng Đá Plus trên MXH

Phan Văn Đức trở lại ĐT Việt Nam: ‘Món quà’ không từ trên trời rơi xuống
Đức Nguyễn • 10:47 ngày 25/08/2024
Nguyễn Văn Toàn bị chấn thương và Phan Văn Đức đã được gọi bổ sung. Có xem đây như một “món quà” nhưng nó xứng đáng với tiền đạo đang khoác áo CAHN sau những nỗ lực và những gì mà anh thể hiện sau quãng thời gian dài tìm lại chính mình sau chấn thương.

    Phan Văn Đức trở lại ấn tượng sau thời gian dài bị chấn thương

    Hồi ức của một chứng nhân

    Không phải đến bây giờ Phan Văn Đức mới ghi điểm mà trước đó tại V.League 2023/24, tiền đạo của CAHN đã được HLV Kim Sang Sik để ý trong trận đấu mà anh đã ghi bàn vào lưới Thanh Hoá ở vòng 14. Thế nhưng đó cũng chỉ là mà thăm hỏi “xã giao” từ nhà cầm quân người Hàn dành cho nhân vật mà ông đã từng được nghe người tiền nghiệp Park Hang Seo kể qua. 

    Đúng vậy, Phan Văn Đức là một cậu học trò “đặc biệt” của HLV Park Hang Seo. Đặc biệt từ cái cách anh được gọi lên các đội tuyển. Từ cái cách toả sáng và cả cái cách mà anh được ví như “con nuôi” của ông Park. Có thế nào đi nữa, chúng ta cần phải khẳng định, Phan Văn Đức là một tài năng lớn của bóng đá Việt Nam. Anh như “chứng nhân” cho triều đại huy hoàng của HLV Park Hang Seo. 

    Cũng tiếc cho Phan Văn Đức, thời kỳ vàng son của anh bị đứt đoạn bởi những điều không may mắn. Ca chấn thương hồi tháng thứ 4 năm 2023 buộc anh phải nghỉ cả năm trời. Trong sự nghiệp, cầu thủ người Nghệ An đã bị “sao quả tạ” chiếu nhưng lần này, lệ đã rơi trên khoé mắt. Điều buồn nhất của Phan Văn Đức không phải chuyện anh đau đớn về thể xác mà những suy nghĩ, phải rời xa bóng đá cả năm trời. Anh không cam chịu hình ảnh bản thân ngồi trước màn hình ti vi hay khán đài để xem các đồng nghiệp thi đấu.

    “Quãng thời gian đó thực sự khủng khiếp với bản thân tôi. Mọi thứ thật tệ khi trong đầu nghĩ đến chuyện phải rời xa bóng đá, phải tự ăn, tự tập một mình. Rồi dần dần cũng quen với cuộc sống ấy. Thực sự, nó như một thử thách lớn và nó không dành cho những người yếu bóng vía. Rất nhiều đồng nghiệp của tôi đã dính phải những chấn thương nặng, họ đã vượt qua được thì chẳng có lý tôi lại không làm được. Tôi vẫn suy nghĩ trong đầu như vậy. Cứ thế từng ngày, từng ngày tôi đã trở lại”, Phan Văn Đức hồi tưởng lại những ngày đi sớm về trưa một mình.

    Phan Văn Đức được gọi lên ĐTQG như một sự ghi nhận nỗ lực của anh

    Món quà không từ trên trời rơi xuống

    Trở lại giai đoạn 2 V.League 2023/24, Phan Văn Đức kịp có cho mình 3 bàn thắng sau 6 trận đá chính. Với anh những con số này chấp nhận được nhưng nó không quan trọng bằng việc, bản thân có thể chơi cường độ cao. Ở vòng đấu cuối cùng, Đức “cọt” đá đủ 90 phút trong chuyến hành quân tới Bình Định. Đấy cũng là làn đầu tiên sau 18 tháng, tiền đạo này được chơi trọn vẹn, tiếc thay CAHN lại thua 1-4. 

    Mùa giải 2024/25 như một “chương mới” trong cuộc đời Phan Văn Đức mà như anh nói: “Sẽ quyết tâm để tìm lại phiên bản tốt nhất của chính mình”. Tuyệt vời thay, Phan Văn Đức chính là người mở tỷ số trong trận CAHN thắng nhà vô địch Thái Lan Buriram United 2-1 ở lượt đầu Cúp CLB Đông Nam Á 2024/25. Một cú duỗi mu theo phong cách của Phan Văn Đức đưa trái bóng “liệng lắc”, khiến thủ môn của đối phương bất ngờ và phải nhận cái kết đắng. 70 phút có mặt trên sân, Phan Văn Đức đã làm những gì tốt nhất nhưng đấy vẫn chưa phải những phẩm chất tốt nhất của anh. 

    Trong bóng đá, đôi khi cái nỗi buồn của người này lại trở thành niềm vui của người khác. Văn Toàn dính chấn thương và Văn Đức đã được chọn. Sự lựa chọn ấy như một “món quà” nhưng cũng là phần thưởng cho những nỗ lực và khát vọng của Phan Văn Đức.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay