Ngồi cà phê sau trận giao hữu giữa Việt Nam - Campuchia, trung vệ Bùi Tiến Dũng than thở cùng người viết: “Lâu rồi ĐT Việt Nam chưa vào tập luyện và thi đấu tại phương Nam, nên em cứ ngỡ những trận đấu của tuyển Việt Nam sẽ luôn có đông khán giả. Vậy nhưng ở trận giao hữu mới đây với Campuchia, nhìn lên khán đài vẫn còn quá nhiều chỗ trống khiến bọn em có chút chạnh lòng”.
Thực tế ở trận giao hữu vừa qua, dẫu khán đài sân Gò Đậu vẫn còn nhiều chỗ trống, nhưng với khoảng 13 ngàn người có mặt trên khán đài, đây cũng là một con số không nhỏ. Đừng quên, trận giao hữu hôm ấy diễn ra trong ngày làm việc và Campuchia là một “quân xanh” không quá mạnh ở khu vực Đông Nam Á, nên cũng chưa thu hút được quá đông khán giả.
Chia sẻ điều ấy với Tiến Dũng và Văn Thanh, cả hai tuyển thủ mới có chút nguôi ngoai, bởi họ cứ thắc mắc suốt về việc trận đấu không quá đông, rằng “có phải người phía Nam không còn thích bóng đá”, hoặc “hoặc bọn em chơi không như mong muốn của mọi người, nên trận đấu không đông?”…
Sáng qua 21/3, BTC đã chính thức bán vé trận Việt Nam – Lào trực tiếp trên sân Gò Đậu và nơi đây đã đón nhận một lượng khán giả đông đảo đến mua vé. Tuy nhiên, người đại diện của sân Gò Đậu bày tỏ: “Người mua quá đông, nhưng số lượng vé phân phối để bán trực tiếp không nhiều, nên bọn tôi rất khó xử. Trên danh nghĩa mỗi người được mua 4 vé, nhưng với lượng người thế này, nên chúng tôi đành phải thông báo mỗi người chỉ được mua 1 vé. Dẫu thế, chẳng mấy chốc vé đã hết sạch”.
Thực tế, sáng qua rất nhiều khán giả chậm chân đã không thể mua được vé. Cựu tuyển thủ Lê Đức Lương đã phải cậy nhờ tôi: “Anh có biết nguồn nào có thể mua được vé xem trận Việt Nam – Lào không, gia đình em muốn đi xem mà em không thể tìm được vé. Khổ thật”.
Không chỉ Đức Lương, sáng qua ngồi cà phê cùng tôi tại thành phố Thủ Dầu Một, Đức Hiếu - một thành viên của hội CĐV đội bóng xứ Nghệ tại Bình Dương đã liên tục nhận những cú điện thoại nhờ cậy mua vé giúp, nhưng Hiếu cũng đành bó tay. Hiếu bảo: “Sáng giờ em nhận được rất nhiều cú điện thoại nhờ mua vé dùm, nhưng vé chính thức bán một chốc là hết sạch, nên em cũng bó tay. Có lẽ đành phải ra mua vé chợ đen để tặng cho một số đối tác và anh em thân thiết”.
Một lúc sau, có vài anh em người Nam Định đang sinh sống tại Bình Dương bước vào tay bắt mặt mừng với Hiếu. Họ cho biết vưa mua 2 cặp vé mời trận Việt Nam – Lào với giá 1,2 triệu đồng/vé.
Việc rất nhiều khán giả muốn mua vé vào sân xem trận đấu của ĐT Việt Nam, nhưng lượng vé bán trực tiếp không đủ cung cấp cho người hâm mộ là có thật. Dẫu thế, khán đài lúc diễn ra trận đấu vẫn trống vắng, như trận Việt Nam – Campuchia cũng là một thực tế đang diễn ra. Do đó, rất nhiều người mong muốn vé xem trận đấu sẽ đến được đến tay những người yêu bóng đá thực thụ để các khán đài sân Gò Đậu sẽ được phủ kín vào tối 25/3 tới. Chứ nếu cứ để diễn ra cảnh, người mua không có vé, những khán đài lại trống vắng sẽ khiến các tuyển thủ chạnh lòng.
Hy vọng ở trận đấu chính thức tới đây, mọi chuyện sẽ khác…