Sự rạn nứt trong nội bộ ĐT Tây Ban Nha không chỉ diễn ra giữa 2 phe Real và Barca vốn là “kình địch” của nhau ở giải VĐQG, mà còn liên quan đến một cá nhân đó là tiền vệ Xabi Alonso. Cầu thủ của Real bị một đồng đội giấu tên tố rằng là kẻ quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến cá nhân mình và không đặt lợi ích tập thể lên trên.
Điều đáng nói hơn đó là, Alonso cũng chẳng được nhóm cầu thủ Barca (chiếm số đông trong thành phần La Roja dự World Cup) ưa gì nên mọi chuyện càng trở nên xấu đi, mà việc bị “cô lập” chính là minh chứng cho sự xung đột trong nội bộ La Roja.
Thực ra, Alonso chỉ thân thiện với một cầu thủ ở Real nhưng lại không được HLV Del Bosque đưa đến World Cup lần này là hậu vệ Arbeloa. Đây cũng chính là một phần nguyên nhân buộc cựu tiền vệ Liverpool kết thân với tiền đạo Fernando Torres.
Tuy nhiên, do Torres cũng không phải là nhân tố có tiếng nói trọng lượng vì đánh mất phong độ nên phe Alonso & Torres cũng không tạo được sự ảnh hưởng lớn lên các tuyển thủ khác đều là những ngôi sao có số má.