Bóng Đá Plus trên MXH

Hậu trường ĐT Tây Ban Nha: Ramos nổi cáu với Costa lẫn Fabregas
Trần Minh • 06:49 ngày 14/11/2014
“Tôi muốn thấy các cầu thủ tận lực với ĐTQG cũng như khi họ cống hiến cho CLB vậy,” Sergio Ramos đã phát biểu như thế và mau chóng tạo ra tranh luận. Phải chăng nội bộ đội tuyển Tây Ban Nha đang thật sự có những rạn nứt?
    NHỮNG LỜI RÌ RẦM
    Nghe Ramos, trên tư cách là một đội phó của La Roja, phát biểu như thế, người ta hiểu rõ là anh muốn nhắm đến Diego Costa và Cesc Fabregas, 2 cầu thủ không góp mặt trong đợt triệu tập này vì gặp vấn đề về mặt thể lực. Sau khi biết tin này, HLV Jose Mourinho đã mừng ra mặt. Ông nói: “Del Bosque đã có một quyết định khôn ngoan. Costa sẽ khỏe hơn nếu được nghỉ ngơi, rồi anh ta sẽ phục vụ cho họ tốt hơn vào những đợt triệu tập sau”.

    Nhưng vấn đề có đơn giản như vậy không? Tất nhiên là không. Vì cùng số trận đấu như nhau, tại sao Costa và Fabregas lại được miễn trừ khi những người khác buộc phải ra sức cho vòng loại EURO. Không nói ra, nhưng Ramos có ý trách móc 2 ngôi sao của Chelsea. Họ không tham gia vòng loại, nhưng lại sẽ góp mặt tại VCK. Như vậy đâu có công bằng. 

    Ramos phát biểu họp báo

    Huống chi những đợt triệu tập gần đây cả Costa và Cesc đều chơi không tốt. Cựu tiền đạo Atletico phải chờ đến trận thứ 7 khoác áo đội tuyển TBN mới ghi bàn, trong khi anh lại nhả đạn đều đều tại Chelsea. Đồng đội của Costa có quyền hoài nghi sự tận hiến của anh cho ĐTQG mà anh một mực xin gia nhập cách đây 1 năm. Những gì Ramos nói trong cuộc họp báo thật ra chỉ là đại diện cho cả một tập thể mà thôi.

    LÀN GIÓ ĐỔI THAY
    Khi Tây Ban Nha đã đi hết một chu kỳ thành công và đang vật lộn với cuộc tái thiết sau thất bại World Cup 2014, những vấn đề nội bộ lại trở thành vấn đề còn nổi cộm hơn cả chuyên môn. Phát ngôn của Ramos trong cuộc họp báo, nếu nhìn theo một chiều hướng khác, cũng chính là cách để anh thể hiện vị thế của mình trên ĐT Tây Ban Nha hiện nay. 

    Với thủ thành Iker Casillas là thủ quân, Ramos là đội phó, tiếng nói của “phe Real Madrid” hiện nay tất nhiên đã lớn hơn rất nhiều so với thời Barcelona còn chiếm số đông trên đội tuyển. Khi lối chơi tiqui-taca đã chính thức thoái trào, ĐKVĐ EURO buộc phải tìm một hướng đi mới. Khi Carles Puyol và Xavi (đều từ giã ĐTQG) đã không còn trên tuyển, Ramos cố thể hiện vai trò thủ lĩnh vì thế cũng là điều dễ hiểu.

    LOAY HOAY THỬ NGHIỆM
    Những bất ổn ấy sẽ đặt ra cho HLV Del Bosque trước nhiều bài toán. Chưa bao giờ trong lịch sử, Tây Ban Nha lại có lực lượng... thập cẩm đến thế. Real Madrid đang chơi tuyệt hay chỉ góp có 3 gương mặt (Casillas, Ramos và Isco), còn lại là đại diện của... 13 CLB khác. Kỷ lục cũ do chính Del Bosque lập cách đây 1 năm, nhưng trận giao hữu với Uruguay tại Doha tháng 2 năm trước cũng chỉ có 9 CLB góp quân cho La Roja mà thôi.

    Kiko Casilla

    Ý đồ thử nghiệm của Del Bosque là rất rõ ràng, nhưng có vẻ như ông vẫn đang loay hoay trong việc tìm ra một bộ khung mới cho đội tuyển. Đợt này, có những cầu thủ thậm chí còn... giật mình khi hay tin mình được gọi, chẳng hạn như Kiko Casilla, Bruno Soriano hay Jose Callejon. Đây chắc chắn là một giai đoạn không lấy gì làm dễ chịu cho các CĐV của Tây Ban Nha. 

    Hậu vệ Sergio Ramos: “Đã có những lúc tôi lên tập trung đội tuyển cùng với những vết đau nhưng vẫn ra sân thi đấu. Tôi không thể buộc người khác cũng phải cư xử như mình. Cuối cùng, bếp trưởng vẫn là HLV Vicente del Bosque. Ông ấy sẽ thảo luận và đi đến quyết định với từng cá nhân cầu thủ” 

    14. Trong đợt triệu tập lần này, HLV Del Bosque đã gọi cầu thủ từ 14 CLB khác nhau gồm: Real (Casillas, Ramos, Isco), Barca (Pique, Bartra, Alba, Busquets, Pedro), Villarreal (Bruno), Espanyol (Casilla), Arsenal (Cazorla), Atletico (Koke, Juanfran, Raul Garcia), M.U (De Gea), Napoli (Albiol, Callejon), Chelsea (Azpilicueta), Bayern (Bernat), Malga (Camacho), Juventus (Morata), Celta (Nolito) và Valencia (Alcacer).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội