Bóng Đá Plus trên MXH

La Roja thua, nhưng Ceballos thắng!
TIỂU LÝ • 07:36 ngày 17/11/2018
Dani Ceballos vừa có một trận đấu ấn tượng. Anh tỏ ra không hề thua kém tiền vệ xuất sắc Luka Modric bên phía Croatia. Màn trình diễn này giúp Ceballos mở ra hy vọng giành suất đá chính ở ĐT Tây Ban Nha.
    Tây Ban Nha đã để thua Croatia 2-3 một cách đáng tiếc ở những phút bù giờ cuối trận. Nhưng có một cầu thủ trong đội hình của La Roja đã chơi cực hay ở Zagreb. Đó là tiền vệ Dani Ceballos. Cầu thủ 22 tuổi là điểm sáng hiếm hoi trong một ngày mà hầu hết các đồng đội của anh đều thi đấu dưới phong độ.

    Ở trận này, Ceballos được ra sân ngay từ đầu. Cầu thủ đang khoác áo Real Madrid được ông thầy Luis Enrique bố trí đá tiền vệ lệch trái, bên cạnh cầu thủ kỳ cựu Sergio Busquets (Barca) và Saul Niguez (Atletico). Dù đây mới là lần thứ 4 khoác áo La Roja, nhưng Ceballos tỏ ra rất tự tin.

    Ceballos là người đã ghi bàn thắng san bằng tỉ số 1-1 cho Tây Ban Nha ở đầu hiệp 2, với cú dứt điểm cận thành sau pha căng ngang của Isco. Anh trở thành cầu thủ mới nhất gia nhập danh sách ghi bàn cho La Roja. Và pha lập công đó mở ra hy vọng về một cuộc lội ngược dòng trên sân của Croatia, khiến quãng thời gian còn lại của trận đấu trở nên kịch tính và căng thẳng.


    Thống kê sau trận cho thấy, Ceballos là cầu thủ chạm bóng nhiều nhất trong số các tiền vệ của đội khách. Cụ thể, tiền vệ 22 tuổi đã 93 lần chạm bóng và còn ghi được 1 bàn thắng. Trong một chừng mực nào đó, phong độ cao của Ceballos ở Zagreb đã làm lu mờ cả đàn anh Busquets.

    Tâm điểm của màn so tài giữa Tây Ban Nha với Croatia chính là màn so kè giữa Ceballos với tiền vệ Luka Modric - người được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất tại VCK World Cup 2018 và đang là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng 2018. Dù mới 22 tuổi, nhưng Ceballos thi đấu rất bản lĩnh và tỏ ra sòng phẳng với đàn anh.

    Croatia 3-2 Tây Ban Nha
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Ceballos thường xuyên đụng độ Modric trên sân. Giữa 2 cầu thủ của Real Madrid thậm chí đã xảy ra cãi vã. Cụ thể, trong một tình huống xô đẩy, Ceballos và Modric đã vặc nhau một cách khá căng thẳng. Khi được phóng viên hỏi về chuyện này, Ceballos cho biết: “Luka Modric là một tiền vệ xuất sắc. Tôi tôn trọng anh ấy. Nhưng ở trên sân, anh ấy thi đấu vì đội bóng của anh ấy, còn tôi cũng phải bảo vệ màu cờ sắc áo của Tây Ban Nha!”

    Có thể khẳng định, dù không thể giúp đội nhà giành điểm ở Zagreb, nhưng Ceballos đã có một trận đấu vô cùng thành công. Ngay cả HLV Enrique cũng đã không ngớt lời khen ngợi cậu học trò. Điều đó mở ra cho Ceballos hy vọng sẽ giành được suất đá chính trong đội hình ĐT Tây Ban Nha trong một tương lai không xa.

    “Tây Ban Nha đã mắc nhiều sai lầm”
    Dani Ceballos thừa nhận hệ thống phòng ngự của Tây Ban Nha đã hoạt động không tốt trước Croatia. “Chúng tôi mắc nhiều lỗi trong phòng ngự. Dù hai lần gỡ hòa, sự tập trung đã không được duy trì. Tôi nghĩ mình đã chơi tốt nhưng ở góc độ tập thể, chúng tôi đã để đối thủ vượt ra ngoài tầm kiểm soát”, Ceballos phát biểu sau trận thua Croatia.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội