Bóng Đá Plus trên MXH

Trung phong, bài toán cuối cùng của ĐT Tây Ban Nha
DUY KHÁNH • 15:17 ngày 10/11/2017
Tây Ban Nha đang có được một bộ khung ổn định để hướng đến World Cup 2018. Vấn đề hiếm hoi HLV Julen Lopetegui phải đối mặt lúc này là tìm kiếm một trung phong.
    Tuy còn tới hơn nửa năm nữa vòng chung kết World Cup 2018 mới khởi tranh nhưng hiện tại HLV Lopetegui gần như đã hoàn thiện bộ khung đội tuyển Tây Ban Nha. Trong khung gỗ, David De Gea nghiễm nhiên là lựa chọn số một. 

    Hai phương án dự phòng là Kepa Arrizabalaga, thủ thành đang có những bước trưởng thành vượt bậc tại Athletic Bilbao và Pepe Reina, thủ thành dày dạn kinh nghiệm đang khoác áo Napoli. Bộ tứ vệ của La Roja bao gồm Dani Carvajal, Gerard Pique, Sergio Ramos và Jordi Alba. 

    Ở hàng tiền vệ, Sergio Busquets vẫn là lựa chọn số một ở vị trí tiền vệ mỏ neo. Hai phương án dự phòng cho tiền vệ đang khoác áo Barca là Saul và Asier Illaramendi. Phía trên, những cầu thủ lĩnh trách nhiệm điều tiết và hỗ trợ tấn công là Isco, David Silva, Iniesta và Marco Asensio.

    Bên cạnh đó, sự trưởng thành vượt bậc của Suso và Luis Alberto giúp HLV Lopetegui càng dồi dào sự lựa chọn. Vấn đề duy nhất về nhân sự nhà cầm quân này phải đối mặt là tìm ra trung phong cho đội tuyển Tây Ban Nha.

    Tây Ban Nha đã hoàn thiện bộ khung ngay từ lúc này
    Tây Ban Nha đã hoàn thiện bộ khung ngay từ lúc này

    Nói về trường hợp này, Diego Costa xem như bỏ đi. Chân sút gốc Brazil vốn dĩ chưa bao giờ hòa nhập với lối đá bật nhả tí tách. Hơn nữa, anh nghỉ thi đấu cho đến tận tháng 1 mới có thể ra sân trong màu áo Atletico Madrid. Ba lựa chọn khả dĩ vào thời điểm này là Alvaro Morata, Iago Aspas và Rodrigo.

    Morata là ứng viên hàng đầu. Từ khi thoát khỏi gông cùm dự bị tại Real Madrid để đầu quân cho Chelsea, tiền đạo này đã khẳng định được đẳng cấp với 8 bàn sau 15 trận. Vấn đề chỉ là tại đội tuyển Tây Ban Nha có truyền thống không trọng dụng lính lê dương, đặc biệt những cầu thủ chơi bóng tại Anh.

    Trong khi đó, Iago Aspas tuy chỉ khoác áo Celta Vigo nhưng vẫn đều đặt có suất lên tuyển. Giai đoạn khởi đầu mùa giải này, Aspas có phần sa sút và suýt mất chỗ vào tay Maxi Gomez.  Tuy nhiên, từ giữa tháng 10 đến nay tiền đạo này đã bùng nổ trở lại. Bằng chứng là 4 trận gần nhất Aspas ghi 6 bàn. 

    Ứng viên cuối cùng là Rodrigo. Đây là cái tên chưa được nhiều người biết đến song đang cùng Valencia bay cao tại La Liga. Bên cạnh sự bùng nổ của Simone Zaza, dấu ấn tiền đạo 26 tuổi này để lại trong màu áo Bầy Dơi ấn tượng không kém với 8 pha lập công sau 12 lần ra sân. Ngoài khả năng đá trung phong, Rodrigo và Aspas cũng có thể đá tiền đạo biên.

    So sánh phong độ của 3 chân sút hàng đầu Tây Ban Nha thời điểm hiện tại

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội