Bóng Đá Plus trên MXH

Buffon, bài ca dang dở
Dũng Phan • 06:16 ngày 04/07/2016
Gianluigi Buffon ngẩng đầu lên nhìn Stade de Bordeaux, hai tay anh giơ cao cảm ơn các CĐV trên khán đài. Rồi hình ảnh kiêu hùng ấy đổ sụp, tay anh vẫn vỗ nhưng ánh mắt đã nhìn xuống đất, và những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Cuối cùng, sau tất cả, Buffon đã khóc.
    Ngày 2/6/2016, một tuần trước khi EURO 2016 khởi tranh, Buffon trả lời với báo chí: “Đây có phải kỳ EURO cuối cùng của tôi không ư? Đúng đấy. Mọi thứ đều cần một sự khởi đầu và một sự kết thúc.” Khi anh xác định năm nay là kỳ EURO cuối cùng của mình, có nghĩa anh đặt tất cả sức mạnh và niềm tin cho giải đấu ấy. 

    Trận đấu với Đức, Buffon có một màn trình diễn siêu hạng. Trong loạt sút luân lưu 11m, anh đẩy được cú sút của Thomas Mueller ở lượt thứ hai, rồi thêm Mesut Oezil và Bastian Schweinsteiger sau đó không hoàn thành nhiệm vụ. 3 cầu thủ của Đức đá hỏng, còn Buffon đoán được hướng mọi cú sút của Đức. 

    Thủ môn Buffon và các CĐV nhà bật khóc sau thất bại của ĐT Italia

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.


    Vậy mà các đồng đội của anh lại không thể chiến thắng Neuer. Nước mắt Buffon rơi xuống vì anh không chịu nổi nỗi đau lên đến tột cùng đó, điều ấy làm quặn thắt tất cả những tifosi. Đấy là “giọt nước mắt kết thúc một giấc mơ” như lời của Tutto Sport.

    Người đàn ông 38 tuổi ấy đã đi qua bao nhiêu thăng trầm của 21 năm cầu thủ chuyên nghiệp. Anh đã bỏ lại những phồn hoa đô hội để kiêu hãnh bước xuống bóng tối Serie B với Juventus, đã nhìn tuổi xuân đi qua từng ngày trong những tháng năm Juve suy sụp sau scandal Calciopoli, đã đứng đó ngước đầu nhìn AC Milan đăng quang ở Champions League năm 2003, thấy Barcelona đăng quang ở Champions League 2015, đã nhìn Tây Ban Nha hân hoan với chiến quả ở EURO 2012. Quá nhiều nỗi đau, Buffon vẫn không khóc.


    Vào những thời khắc mà tất cả các đồng đội đều nhỏ lệ, Buffon vẫn đứng thẳng, ánh mắt cương nghị nhìn về phía trước, đến động viên mọi người, bắt tay với đối thủ. Anh là thủ lĩnh của đội bóng, là tấm đê vững chắc ngăn chặn những đợt sóng dữ đánh vào Azzurri và Juventus suốt 15 năm qua. 

    Người đàn ông ấy luôn dặn lòng không được khóc. Các tifosi tin vào đôi mắt ráo hoảnh của anh, như tin đôi tay anh sẽ luôn ngăn chặn mọi đợt xâm chiếm lấy khung thành đội nhà. Nhưng rồi, con người vĩ đại đó cuối cùng cũng rơi nước mắt. 

    Buffon đã hạnh phúc với 7 danh hiệu Scudetto cùng Juventus. Anh đã mỉm cười trong tột đỉnh vinh quang ở đêm Berlin 2006 bên chiếc Cúp vàng thế giới thứ 4 cùng Azzurri. Anh gần như có tất cả mọi vinh quang, thế mà chỉ trừ một UEFA Cup nhỏ bé trong màu áo Parma, còn lại các danh hiệu cao quý nhất châu Âu đều chối bỏ anh. Một lần tại Champions League 2003, lần thứ hai tại EURO 2012, lần thứ ba tại Champions League 2015. Ba trận chung kết, Gigi ca mãi bài ca dang dở. 

    Có câu hát “Ai cho em biết có cây bút nào có thể vẽ một đôi mắt không bao giờ rơi lệ”. Bởi vì khi không rơi lệ, tức là giữ lại những điều đẹp nhất sẽ chẳng bao giờ phôi pha đi. Đấy là ước mong của con người trong chốn nhân gian này, nhưng là điều không thể. 

    Có phải vì vậy mà thượng đế ban tặng cho con người một thứ cảm xúc khác: đôi khi điều chạm vào trái tim lại là một đôi mắt biết rơi lệ. 4 năm về trước, trận đấu cuối cùng của Andrea Pirlo tại đấu trường EURO cũng đã kết thúc bằng giọt nước mắt. Và 4 năm sau, Gianluigi Buffon cũng không ngăn được giọt lệ rơi.

    Một cô gái vì thế sau trận đấu đã viết trên mạng xã hội: “Nếu có kiếp khác, anh và Pirlo không cần hay đến thế. Chỉ cần may mắn giành chiến thắng thôi, để đỡ đau lòng.”

    Tạm biệt anh, Gigi.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội