Sau khi được minh oan, Criscito cũng được HLV Prandelli gọi trở lại, nhưng kể từ trận gặp Đan Mạch hồi tháng 10/2012 tới nay, anh đã hoàn toàn biến mất dưới màu áo ĐT Italia.
Liệu có phải Criscito bị Prandelli vùi dập tài năng? Thực tế không hẳn vậy, việc loại Criscito khỏi danh sách dự VCK EURO 2012 chắc chắn không phải là quyết định của Prandelli. Còn sau đó, quả thực bóng đá Italia đã có rất nhiều hậu vệ trái tài năng, khiến Criscito nhanh chóng bị quên lãng.
Balzaretti đóng một vai trò quan trọng tại VCK EURO 2012, sau đó Milan cũng trình làng hậu vệ trẻ De Sciglio, người chơi cực hay ở Confed Cup 2013 vừa qua. Và mới nhất là sự hiện diện của Antonelli, đây chính là cầu thủ đã kế thừa vị trí của Criscito tại Genoa sau khi anh chuyển sang Zenit vào Hè 2012.
Đứng trước làn sóng cầu thủ nói chung và hậu vệ trái nói riêng đang nở rộ tại Italia, Criscito lại đang chinh chiến tại giải VĐQG Nga xa xôi, nên anh bị mất vị trí cũng là điều dễ hiểu. Những khía cạnh vừa phân tích góp phần minh oan cho Prandelli, người được xem là luôn nâng đỡ và đối xử công bằng với các cầu thủ tài năng, không có lý do gì để trù úm Criscito!