Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Italia, đâu rồi những số 10?
MINH NHI • 06:25 ngày 24/03/2016
Số áo của các tuyển thủ Italia cho 2 trận giao hữu gặp Tây Ban Nha đêm nay và Đức ngày 30/3 tới vừa được công bố. Đáng chú ý, không ai được trao áo số 10. Việc chiếc áo mang tính biểu tượng của ĐT Italia không có chủ nhân cho thấy chất lượng cầu thủ trong tay HLV Antonio Conte xuống thấp đáng báo động…
    NHỮNG SỐ 10 ĐÌNH ĐÁM 

    Ở thời hoàng kim, chiếc áo số 10 của Italia luôn được trao cho những ngôi sao tấn công tài năng nhất. Những người mang áo số 10 luôn là biểu tượng, hình ảnh của ĐT Italia. Ví dụ như ở World Cup 1994, Roberto Baggio với áo số 10 trên lưng đã đưa Italia vào tới trận chung kết. Cho dù thất bại trên chấm luân lưu nhưng “đuôi ngựa thần thánh” vẫn xứng đáng được coi là số 10 giàu ảnh hưởng, xuất sắc nhất ở tuyển Italia trong hơn 2 thập kỷ qua.

    Sau thời Baggio, đến lượt Alex Del Piero có vinh dự được mặc áo số 10 ở 2 giải đấu lớn là World Cup 1998 và EURO 2000. Dù vậy, Del Piero không tạo ra được tầm ảnh hưởng bao trùm như đàn anh Baggio. Anh chỉ là ngôi sao sáng nhất của Italia thời điểm đó, chứ không phải người một mình quyết định vận mệnh Azzurri như Baggio năm nào. 

    Ngôi sao tiếp theo có vinh dự được khoác áo số 10 là Francesco Totti. “Hoàng tử thành Rome” mang số áo của những huyền thoại Azzurri ở 3 giải đấu lớn liên tiếp là World Cup 2002, EURO 2004 và World Cup 2006. 

    Nhưng cũng như Del Piero, Totti không để lại nhiều dấu ấn, ngoại trừ quả penalty thành bàn phút cuối trận gặp Australia để đưa Italia vào tứ kết trên đất Đức. Ở World Cup 2006, người có ảnh hưởng lớn nhất đến Azzurri là Fabio Cannavaro chứ không phải ngôi sao của Roma. 


    SỐ 10 MẤT TÍCH 

    Dù Del Piero và Totti không tỏa sáng như Baggio nhưng ít ra trong quá khứ, Italia vẫn luôn có những ngôi sao đẳng cấp, đủ tài năng để trao chiếc áo số 10. Còn thời điểm hiện tại, trong danh sách triệu tập cho 2 trận giao hữu của Azzurri, ai đủ tầm khoác áo số 10? 

    Chẳng ai cả. Chính bởi thế nên khi Italia công bố số áo ngày hôm qua, áo số 10 của Azzurri không có chủ nhân. Khi EURO 2016 chỉ còn gần 3 tháng nữa là khởi tranh thì giới chuyên môn cũng chưa nhắm được cầu thủ nào đủ tầm tiếp bước những đàn anh như Totti, Del Piero hay Baggio để mặc lên mình áo số 10. 

    Đó là thực tế rất buồn cho nền bóng đá Italia. Và sẽ chẳng quá nếu nói trong tay Antonio Conte đang là một đội tuyển với chất lượng đội hình thấp nhất trong lịch sử Italia 20 năm trở lại đây. Ở World Cup 2014, Italia vẫn còn có Andrea Pirlo đang có phong độ cao. 

    De Rossi ở độ tuổi chín nhất sự nghiệp. Còn bây giờ, Pirlo đã sang Mỹ dưỡng già. Còn De Rossi vật lộn với chấn thương ở Roma. Ở EURO 2012, Italia cũng có một Mario Balotelli bùng nổ dữ dội. 4 năm sau, Super Mario đang là “trái táo thối” ở cả Liverpool lẫn Milan. 

    Những giải đấu lớn trước, Italia luôn có nhiều tên tuổi tấn công trong đội hình, những người mà các đồng đội có thể trông cậy lúc khó khăn. Bây giờ, Conte chẳng có ai cả? 

    Nếu không tin, hãy nhìn vào hàng công Azzurri lúc này. 7 tiền đạo được Conte triệu tập mới ghi cả thảy... 11 bàn trong màu áo đội tuyển. Trong đó, có rất nhiều cái tên hoặc là dự bị ở CLB (Simone Zaza), hoặc sa sút phong độ (Graziano Pelle, Eder), hoặc là quá tầm thường (Stefano Okaka). 

    Nếu có người nào đó để đặt niềm tin thì chỉ có thể nhắc tới Lorenzo Insigne. Ngôi sao của Napoli đang có mùa giải hay nhất trong sự nghiệp. 

    Nhưng anh cũng còn lâu mới đạt được tầm đẳng cấp của Del Piero hay Totti trong quá khứ. Với dàn cầu thủ như thế trong tay, thật khó tin nếu Conte tái lập được thành tích vào chung kết EURO như Cesare Prandelli làm được 4 năm trước.

    Chỉ có 1 cầu thủ mặc áo số 10 ở CLB
    Trong danh sách triệu tập của ĐT Italia đợt này chỉ có 1 cầu thủ mặc áo số 10 ở CLB, là Federico Bernardeschi (ảnh phải). Cầu thủ chạy cánh 22 tuổi của Fiorentina này đang được coi là phát hiện ở Serie A mùa này. Từ đầu mùa, Bernardeschi đã ghi 5 bàn và có 4 pha kiến tạo cho Fio trên mọi đấu trường.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội