Bóng Đá Plus trên MXH

Italia chỉ còn là đội bóng hạng hai sau thảm bại trước người Đức
MINH NHI • 09:32 ngày 31/03/2016
Thảm bại 1-4 trước Đức đã lột trần bộ mặt của ĐT Italia. Họ thực sự chỉ còn là đội bóng hạng hai ở châu Âu. Với chất lượng đội hình quá kém cỏi như hiện tại, sẽ rất khó để HLV Antonio Conte đưa các học trò vào tới bán kết EURO 2016 như mục tiêu đề ra.

    KHOẢNG CÁCH LỚN VỚI ĐỘI HÀNG ĐẦU

    Những ấn tượng về trận hòa 1-1 với Tây Ban Nha hồi tuần trước của Azzurri sớm qua đi. Thảm bại 1-4 trước Đức tại Allianz Arena rạng sáng qua đã khiến Italia đánh rơi mặt nạ. Đã đến lúc phải thừa nhận người khổng lồ từng 4 lần vô địch thế giới, nhà á quân của EURO 2012 đang bị các đội tuyển hàng đầu châu Âu bỏ lại với khoảng cách rất xa. Nói cách khác, Azzurri giờ chỉ còn là đội bóng hạng hai, thậm chí là hạng thấp hơn nữa của lục địa già. 

    Đó chính là điều mà Antonio Conte phải thừa nhận sau trận. Trên kênh RAI Sport, ông này cay đắng thừa nhận: “Tôi đã nói trước đó rằng là chúng tôi sẽ có những bài test quan trọng để kiểm tra sức mạnh bản thân. Chúng tôi đã gặp những đội tuyển mạnh nhất thế giới như Tây Ban Nha và Đức. Chúng tôi đã chiến đấu, đã nỗ lực hết sức, đã thể hiện tất cả những gì mình có và giờ thì chúng tôi đã có thể tự đánh giá tình hình. Chúng tôi nhận ra rằng Italia đang ở khoảng cách xa so với các đội tuyển hàng đầu khác”. 

    Đau đớn, nhưng Conte đã không sai khi đánh giá về sức mạnh Azzurri. Tại Allianz Arena, khi Đức chơi nhanh, gây sức ép trên toàn tuyến, Italia đã không cho thấy một chút sức chống cự nào. Họ sụp đổ quá nhanh. Đó là hình ảnh khác xa một Azzurri thời đỉnh cao. Trước đây, Italia luôn giỏi đá “cửa dưới”, tử thủ trước những đối thủ mạnh hơn. Ở World Cup 2006, Italia đã đăng quang bằng chính lối chơi như thế. Còn giờ thì họ không đủ bản lĩnh lẫn sự lạnh lùng để đương đầu với sức ép, mà thảm bại trước người Đức là minh chứng. 


    Dưới thời Conte, Italia không thể thắng hầu hết những đối thủ lớn như Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Anh, Croatia và Bỉ. Chiến thắng duy nhất của Azzurri dưới thời Conte trước đối tuyển mạnh là trận thắng Hà Lan 2-0 tháng 9/2014. 

    KHÓ LỌT VÀO BÁN KẾT EURO 2016

    Conte không đáng trách. Bởi ông đang phải dẫn dắt một tuyển Italia có chất lượng đội hình thấp bậc nhất trong lịch sử. Tại World Cup 2006, Azzurri đầy rẫy tài năng. Ở EURO 2012, họ cũng còn có Andrea Pirlo ở đẳng cấp thế giới. Nhưng bây giờ, Conte không có nổi một cầu thủ đủ tầm trở thành linh hồn của đội tuyển. 

    Khá khẩm nhất có lẽ chỉ là Marco Verratti. Nhưng rõ ràng tiền 23 tuổi này cũng còn cách rất xa trình độ của đàn anh Pirlo. Kỳ vọng gì vào một đội tuyển mà đến những gương mặt kém cỏi như Stefano Okaka, Graziano Pelle hay Eder vẫn có suất lên tuyển. Azzurri bây giờ chính là hình ảnh phản chiếu của Serie A, một giải đấu xuống cấp thảm hại và vắng bóng ngôi sao. 

    Conte từng đặt mục tiêu cho ĐT Italia là lọt vào bán kết EURO 2016. Tuy nhiên, với chất lượng đội hình mà ông có trong tay, trong khi chỉ còn hơn 2 tháng nữa là VCK sẽ khởi tranh, sẽ rất khó để Azzurri hoàn thành mục tiêu đó. 

    Italia không thắng cả 6 trận giao hữu gần nhất
    Italia tiếp tục cho thấy họ luôn chơi cực tệ trong những trận giao hữu. Bằng chứng là 6 trận giao hữu gần nhất, Azzurri đều không thắng, nhận 3 thất bại. Lần gần nhất mà Italia thắng được một trận giao hữu là khi họ hạ… Albania 1-0 hôm 19/11/2014. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội