Bóng Đá Plus trên MXH

Tạm biệt 'kẻ phản diện' Conte
VIỆT NHẬT • 06:21 ngày 04/07/2016
Khi những giọt nước mắt khô đi, khi những nỗi buồn dần tan vào bộn bề cuộc sống, người Italia có lẽ sẽ rất nhớ Antonio Conte, “kẻ phản diện” độc nhất lịch sử Azzurri. Conte không có, và cũng không cần bất kỳ ai bên cạnh để tạo ra một đội quân hùng mạnh, như chính ông khẳng định.
    “Có một sự thật là không ai đứng bên cạnh tôi, kể cả những phóng viên. Tôi luôn phải chiến đấu với tất cả. Tôi luôn luôn làm như thế vì đội tuyển, không phải cho tôi”, Conte trong cuộc phỏng vấn cuối cùng trên cương vị HLV trưởng ĐT Italia đã nói như thế. Đó không phải là lần đầu tiên (nhưng chắc chắn sẽ là lần cuối cùng), Italia có một HLV trưởng chỉ… đi gây chiến với các HLV khác, giành giật từng chút quyền lợi dù chỉ nhỏ nhất về cho Azzurri.

    Mất bao lâu để Conte - người sẽ đến dẫn dắt Chelsea ngay trong tháng 7 này - nghĩ tới việc từ chức HLV trưởng ĐT Italia? 2 năm? Không, con số thực sự là… 4 tháng. Ngay khi HLV của các CLB tại Serie A tỏ ra vùng vằng không muốn nhả người cho Azzurri, Conte đã muốn từ chức. Tùy từng quan điểm về động thái này, chỉ biết sau khi Conte đe dọa từ chức, không một người đồng cấp nào tại Serie A dám giữ người khi ĐT Italia tập trung.

    Hai năm Italia có Conte trên băng ghế “thuyền trưởng” là từng đấy thời gian Azzurri khan hiếm tài năng tới cùng cực. Bản thân Serie A, bàn đạp lịch sử cho tất cả những chiến công của Azzurri, cũng đã sa sút tới mức khó có thể chấp nhận nổi. Conte biết điều ấy, và ông đã thực hiện một bước đi liều lĩnh tới mức không ai dám tưởng tượng tới. Đó là từ chức.

    Đây không phải là một cuộc trốn chạy. Chắc chắn vậy, nhất là sau khi tất cả chứng kiến Italia của ông đã chơi thứ bóng đá xuất sắc tới mức nào tại kỳ EURO mà họ sở hữu đội hình được đánh giá là yếu nhất lịch sử.


    Conte biết, và hiểu rằng, người Italia cần động cơ, cần sự ức chế về lòng tự tôn để làm nên những kỳ tích. Totonero 1982, Calciopoli 2006 hay Scommessopoli 2012, những scandal dàn xếp tỉ số đều đã kéo theo một giải đấu lớn thành công ngoài mức mong đợi với những người Italia (vô địch World Cup 1982 và 2006, á quân EURO 2012). 

    Conte đã tự mình trở thành thứ “động cơ phản diện” ấy với quyết định từ chức. Báo chí Italia “đánh” Conte tơi tả, hàng loạt nhân vật chóp bu của bóng đá xứ mỳ ống đay nghiến ông. Conte đã thành công. Ông hút toàn bộ những chỉ trích. Ép toàn đội Italia phải chứng tỏ mình là gì khi lòng tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng, ép họ phải chứng tỏ sẽ đá thế nào vì chính ông.

    Khi “chiếc lò xo” Italia bị nén chặt, chúng đã bật ra với sức mạnh không ai có thể tưởng tượng tới. Nhưng số phận đã buộc Italia của Conte phải dừng lại trên chấm luân lưu trước Đức. Canh bạc mà “kẻ phản diện” Conte liều lĩnh đi tới cùng mới chỉ thành công một nửa. 

    Nhưng đó có thể là canh bạc hay nhất, bất ngờ nhất mà người hâm mộ Italia từng được chứng kiến. Người kế nhiệm Conte, Giampiero Ventura, ngay từ lúc này chắc đã cảm nhận được áp lực. Áp lực không chỉ từ CĐV, LĐBĐ Italia mà từ chính người tiền nhiệm “phản diện” xuất sắc Conte.

    2 năm, 25 trận và đẳng cấp cao nhất
    Trong 2 năm với 25 trận đấu, Italia của Antonio Conte đã thắng 14, hòa 6, thua 5 trận, ghi được 39 bàn thắng, thủng lưới 27 bàn, giành trung bình 1,92 điểm/trận. Quan trọng hơn, Conte đã đưa Azzurri trở lại với đẳng cấp cao nhất của bóng đá thế giới.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội