Bóng Đá Plus trên MXH

Max Verstappen & máu bạo lực di truyền từ bố
Lâm Phong • 11:21 ngày 17/12/2021
Nhà tân vô địch F1 2021, Max Verstappen vừa có những tâm sự khá thú vị về con người bên ngoài đường đua của mình. Ít ai ngờ rằng đằng sau vẻ ngoài hiền lành, thân thiện, Max lại là một anh chàng nóng tính, thậm chí bạo lực. Anh thừa hưởng điều này từ bố.

    Ông bố bất hảo

    Nếu các bạn chỉ theo dõi Max Verstappen trên mạng xã hội và xem vài ba bức ảnh chụp thời khắc anh đăng quang F1 2021, có lẽ cảm nhận đầu tiên về anh chàng 24 tuổi này khá nhẹ nhàng. Max sở hữu gương mặt hiền lành, phong cách thời trang có phần chững chạc hơn so với một số dân chơi trong làng F1 (như Lewis Hamilton chẳng hạn). 

    Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài lành tính đó lại là một nội tâm phức tạp. Trong bài trả lời phỏng vấn The Sun mới đây, Max không ngần ngại thừa nhận anh là một tay đua hiếu chiến. Dòng máu chảy trong người Max chứa rất nhiều “mã gen” của sự cục cằn, nóng nảy, thậm chí bạo lực thừa hưởng từ người cha Jos “the Boss” Verstappen.

    Bố của Max cũng từng là một tay đua F1, thậm chí từng thi đấu bên cạnh huyền thoại Michael Schumacher. Tuy nhiên, Jos không nổi tiếng trên tư cách một tay đua, mà để lại trong lịch sử F1 vô số ấn tượng xấu về tính cách bạo lực. Thời thanh niên của Jos Verstappen ngập tràn trong những chỉ trích về lối hành xử bạo lực, côn đồ. Ông thậm chí còn từng bị cảnh sát bắt giữ vì đe doạ… giết người. 

    Max thừa hưởng sự nóng tính từ bố, còn bố anh thì hưởng nguyên vẹn tính cách bạo lực từ ông nội Max – một người bán kem dạo. Năm 1998, 5 năm trước khi Max chào đời, ông Jos và bố mình từng lĩnh án 5 năm tù treo vì đã hành hung một người đàn ông 45 tuổi đến mức khiến ông này nứt cả hộp sọ. Tháng 12/2008, ông Jos lại bị toà án triệu tập vì… đánh vợ. Ông Jos bị xử phạt vì hành vi “bạo lực về ngôn ngữ và cố tình phá hỏng chiếc xe của vợ tới 3 lần”. 

    Năm 2011, bố của Max Verstappen lại hầu toà vì tấn công… người yêu cũ trong khách sạn Venlo (ở Hà Lan). 1 năm sau, ông Jos cố tình lái chiếc xe của mình tông thẳng vào người bạn gái cũ. Ông lại ra toà vì lỗi cố ý giết người. Jos bị giam 2 tuần trong trại rồi được thả vì toà án không đủ bằng chứng kết tội

    Cách dạy con kì quái

    Jos đã đồng hành cùng cậu con trai Max suốt tuổi thơ của tay đua Red Bull. Ông là người có ảnh hưởng lớn đến phong cách thi đấu của Max ngày hôm nay. Tuy nhiên, cách giáo dục con cái của Jos không giống như một ông bố lý tưởng.

    Trong trí nhớ của Max Verstappen, ông Jos là một người bố nghiêm khắc đến mức tuyệt tình. Năm 15 tuổi, Max từng mắc một lỗi tương đối sơ đẳng tại đường đua Sarno (Italia) khiến bố vô cùng nổi giận. Sau khi quát tháo Max, ông Jos ném con trai lên chiếc xe van của mình, lái đến một cây xăng và ném anh xuống đường.

    Ông Jos bỏ mặc con trai bơ vơ giữa chốn lạ hoắc. Anh đã đứng chờ ở đó rất lâu mới được mẹ lái xe đến đón. Sau cú bạo lực tinh thần đó, Max không nói chuyện với bố suốt 1 tuần. 

    Ngoài đối xử với con vô cùng nghiêm khắc, ông Jos còn tiêm nhiễm vào đầu Max sự thù hận dành cho mọi đối thủ. “Bố tôi không thích thoả hiệp. Trong nhiều năm liền, ông đổ vào đầu tôi ngọn lửa thù hận với những đối thủ trên đường đua”, Max kể lại.

    Một trong những kẻ thù của con trai mà ông Jos ghét nhất chính là Lewis Hamilton. Ông Jos từng lao vào đòi đánh Hamilton sau khi chiếc xe của tay đua người Anh đâm vào xe của Max tại đường đua Silverstone năm nay. “Max sẽ không bao giờ nói chuyện với Lewis trên tư cách bạn bè. Tôi biết chúng có nói chuyện khi đứng trên bục, nhưng chỉ nói dăm ba câu linh tinh. Lewis chẳng là gì đối với tôi cả”, ông Jos tỏ rõ thái độ ghét bỏ với đối thủ của con trai.

    “Không một ai trên đời này đối xử với tôi khắc nghiệt và nghiêm khắc như bố tôi. Vì lẽ đó mà tôi chẳng có lý do gì sợ những tay đua khác. Bố đã di truyền cho tôi sự hiếu chiến”, Max nói. 

    Mercedes tẩy chay FIA
    Để thể hiện sự bất bình của mình trước những quyết định của Liên đoàn F1 thế giới (FIA), đội đua Mercedes đã từ chối xuất hiện trong buổi chụp hình cuối năm của FIA. Đây là buổi chụp hình phục vụ cho gala tổng kết cuối năm của FIA. Tuy nhiên, đại diện Mercedes đã không có mặt ở buổi chụp ảnh và cũng sẽ không cử người tới dự gala. Mercedes cho rằng FIA đã đưa ra những quyết định chèn ép Lewis Hamilton, tạo điều kiện cho Max Verstappen lên ngôi vô địch.

    Red Bull ăn mừng tới 7h sáng
    Để ăn mừng chức vô địch F1 của Max Verstappen, đội đua Red Bull đã thuê một du thuyền trên đảo Yas và tổ chức ăn mừng vô cùng ầm ĩ tới tận 7h sáng. Tuy nhiên, nhân vật chính của bữa tiệc, Max Verstappen lại không góp mặt tới cuối buổi. Theo ghi nhận, Max đã lên một chiếc xe của bạn và rời khỏi bữa tiệc vào lúc 4h30 sáng. Bữa tiệc này có sự góp mặt đầy đủ của các thành viên Red Bull, bao gồm cả Giám đốc Helmut Marko và CEO Dietrich Mateschitz. 

     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay