Bóng Đá Plus trên MXH

Dybala mơ vô địch World Cup cùng ĐT Argentina
Minh Huy • 08:14 ngày 16/11/2016
Nhân dịp sinh nhật lần thứ 23 (15/11/1993), Paulo Dybala đã trả lời phỏng vấn tạp chí So Foot (Pháp). Tiền đạo này nói về vinh dự được gọi vào ĐT Argentina và sát cánh cùng những Messi, Di Maria, Higuain...; về việc mặc áo số 21 của Pirlo ở Juventus và hành trình thích nghi với bóng đá châu Âu cách đây hơn 4 năm…
    Tạp chí So Foot: Chào Paulo Dybala! Anh đã khởi đầu mùa giải mới trong nước mắt cùng ĐT Argentina. Liệu vận đen có đeo bám anh đến cuối mùa không?

    - Paulo Dybala: Tôi không hy vọng là như thế. Và tôi cũng vinh dự được đá chính trên hàng công ĐT Argentina cùng Lionel Messi trong trận gặp Uruguay ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ (Argentina thắng 1-0). Tôi đã có một cú sút trúng cột dọc, mà thực tế bóng đã ở trong vạch vôi. Nhưng rồi tôi bị đuổi khỏi sân, chẳng thể làm gì. Tôi rời sân trong nước mắt và chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ đến thế.

    Chiếc thẻ đỏ trong lần đầu đá chính cho ĐT Argentina, giống hệt như Messi. Một sự trùng hợp thú vị!

    - Vâng. Khi trở lại phòng thay đồ, tất cả mọi người đều an ủi tôi như vậy. Tuy nhiên, mọi sự so sánh chỉ nên dừng lại ở đó. Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Với trái bóng trong chân, anh ấy có thể làm được mọi thứ. Tôi biết mình quá may mắn khi được sát cánh cùng Messi.

    Messi khẳng định anh chính là tương lai của bóng đá Argentina?

    - Tôi không tin lắm vào điều đó. Nhưng thực sự tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi được một cầu thủ giỏi như Messi nói về mình.

    Được đá chính tại ĐTQG ở tuổi 22, trong một hàng công có những Messi, Aguero, Higuain, Tevez và Di Maria. Đó chẳng phải là minh chứng cho tài năng của anh sao?

    - Vâng, chừng mực nào đó thì là như vậy. Tôi đã có trải nghiệm tuyệt vời, rất cảm xúc. Tôi luôn nhớ về buổi tập đầu tiên cùng ĐT Argentina vào tháng 10/2015. Tôi rất xúc động vào khoảnh khắc lần đầu được vào sân thi đấu trong màu áo Argentina ở trận gặp Paraguay (Dybala vào sân thay Tevez ở 15 phút cuối). 

    Tôi thấy trái tim mình đập liên hồi. Sẽ không bao giờ có được khoảnh khắc ấy lần thứ hai. Và rồi, khi nhìn ra xung quanh là gương mặt của những Messi, Di Maria, Pastore… tôi đã không thể thốt nên lời.

    Nhưng anh còn chưa ghi bàn cho ĐT Argentina?

    - Thực ra tôi đã ghi rồi đấy, nhưng bàn thắng ngay lập tức bị từ chối. Đó là trận gặp Colombia hồi tháng 11/2015. Trọng tài từ chối vì cho rằng tôi ở thế việt vị. Nhưng đó là trí tưởng tượng của ông ta thôi. Và bóng đá là thế!


    Anh mới chỉ 23 tuổi nhưng có rất nhiều kinh nghiệm trận mạc sau 5 năm chơi bóng tại Italia, những trận đấu ở Champions League và ĐTQG. Anh có thấy mình thay đổi gì không?

    - Không. Tôi nghĩ là không. Tôi vẫn là cậu nhóc đến từ Cordoba (một tỉnh thuộc miền Trung Argentina). Gia đình tôi luôn dạy tôi phải sống khiêm nhường và luôn nhớ về điểm xuất phát.

    Chính xác thì anh nhớ những gì khi bắt đầu tại CLB Instituto de Cordoba?

    - Tôi đến đây khi mới 10 tuổi và ở lại đó cho đến 18 tuổi. Tôi đã học được rất nhiều thứ, như tình thân, tình đồng đội, tình đồng hương, chơi hết mình vì màu cờ sắc áo là như thế nào. Khi CLB Instituto de Cordoba chạm trán những gã khổng lồ của bóng đá Argentina, tôi vô cùng tự hào vì là một phần trong đó. Ngay cả bây giờ tôi vẫn tiếp tục theo dõi các trận đấu của Instituto. Đó là đội bóng trong tim tôi! Không gì có thể thay thế!

    Khi sang Italia chơi bóng anh mới 18 tuổi. Làm sao để anh thích nghi? 

    - Tôi buộc phải thích nghi nhanh nhất có thể để chơi một thứ bóng đá hoàn toàn khác với trước đây. Tôi quyết tâm và tôi đã thành công. Palermo là một “trạm trung chuyển” tuyệt vời để tôi đặt dấu ấn. Nhờ đó, tôi đã có khởi đầu tuyệt vời cùng Juventus.

    Anh khoác áo số 21, áo đấu của một tượng đài tại Juventus?

    - Khi tôi đến Juve, Andrea Pirlo vừa chia tay đội bóng. Số 21 của anh ấy còn bỏ trống và tôi đã chọn nó. Tôi thường mặc áo số 9, nhưng Alvaro Morata đã khoác nó. Tôi đã tự nói với mình rằng phải can đảm lên để mặc áo số 21. Chiếc áo này mang lại may mắn cho tôi trong mùa đầu tiên tại Juve và tôi đã tiếp tục mặc nó ở mùa này.

    Giấc mơ lớn nhất của anh là giành chức vô địch Champions League 2016/17?

    - Tất nhiên, đó là phi thường. Nhưng tôi không muốn che giấu sự thật: Vô địch World Cup cùng Argentina là giấc mơ lớn nhất của tôi, hơn cả vô địch Champions League cùng Juve!

    Xin cám ơn anh và chúc anh thực hiện được giấc mơ!

    Hạnh phúc tại Juve


    Dybala cho biết vô cùng hạnh phúc khi Juventus từ chối bán anh cho Barca với giá 90 triệu euro vào mùa Hè vừa qua. “Điều đó chứng tỏ Juventus hài lòng về những gì tôi đã cống hiến. Tôi biết ơn Juventus vì CLB luôn đặt niềm tin vào tôi. Tôi biết thật khó để CLB nói lời từ chối hấp dẫn đến thế. Tôi hạnh phúc vì đang được chơi bóng tại một trong những CLB xuất sắc nhất thế giới”, Dybala chia sẻ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội