Pháp 4-5 Nam Tư, EURO 1960
Trận đấu đầu tiên trong lịch sử các VCK EURO đã chứng kiến một màn rượt đuổi vĩ đại, dù cho mãi tới phút 42 tỉ số vẫn đang là 1-1 trên sân Công viên các Hoàng tử. Cú đúp của Francois Huette giúp Les Bleus dẫn trước 4-2, tưởng như đã nắm chắc chiến thắng nhưng 3 bàn liên tiếp trong 5 phút đã giúp Nam Tư ngược dòng thần thánh. Cho đến giờ, đây vẫn là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất tại giải.
Nam Tư 2-4 Tây Đức, EURO 1976
Nhà ĐKVĐ Tây Đức tưởng như đã bại trận cho đến khi Helmut Schoen đưa ra một trong những thay đổi nhân sự xuất chúng nhất mọi thời. Danilo Popivoda và Dragan Dzajic giúp chủ nhà Nam Tư dẫn 2-0, và họ vẫn tỏ ra vững vàng ngay cả sau khi Heiz Flohe rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Nhưng thế trận thay đổi từ lúc Schoen đưa tân binh Dieter Mueller vào sân 11 phút trước khi hết giờ.
Anh ghi một cú hat-trick, 1 bàn ở phút 82 và 2 bàn còn lại trong hiệp phụ, giúp Tây Đức giành quyền vào chung kết. Cũng chính Mueller đã ghi bàn trong trận chung kết với Tiệp Khắc, nhưng người Đức rốt cuộc vẫn thua trên chấm luân lưu.
Mueller ghi hat-trick cho Tây Đức
Pháp 3-2 Bồ Đào Nha (hiệp phụ), EURO 1984
24 năm sau khi lỡ chức vô địch EURO 1960, Pháp có lần đầu tiên trở lại trận chung kết giải đấu. Áp đảo hoàn toàn trong phần lớn thời gian thi đấu nhờ sở hữu nghệ sĩ sân cỏ Michel Platini, Pháp thậm chí còn có bàn dẫn với pha lập công của Jean-François Domergue.
Tuy nhiên, Rui Jordao đã gỡ hòa ở phút 74. Cũng chính cầu thủ này vô lê đẹp mắt đưa Bồ Đào Nha vượt lên trong hiệp phụ, nhưng rồi Platini chuyền bóng cho Domergue cân bằng tỉ số, trước khi trực tiếp lập công ấn định thắng lợi 3-2 cho Pháp chỉ 1 phút trước khi kết thúc hiệp phụ thứ 2.
Tây Đức 1-2 Hà Lan, EURO 1988
Người ta nhớ nhiều tới pha vô lê ghi bàn của Marco van Basten trong trận chung kết hơn, nhưng ở bán kết huyền thoại này cũng đã ghi dấu ấn không kém. Vào trận với quyết tâm trả thù thất bại ở chung kết World Cup 1974, “Cơn lốc cam” không có được khởi đầu thuận lợi khi bị Lothar Matthaeus chọc thủng lưới từ chấm phạt đền.
Nhưng rồi Ronald Koeman đã gỡ hòa cho Hà Lan trước khi Van Basten ấn định màn ngược dòng cho đoàn quân của HLV Rinus Michels ở phút 88.
Van Basten đã có một giải đấu xuất sắc
Italia 0-0 Hà Lan (luân lưu 3-1), EURO 2000
Trận hòa không bàn thắng trong 120 phút này diễn ra vô cùng nhạt nhẽo vì sự chặt chẽ của 10 người bên phía Italia, sau khi Gianluca Zambrotta sớm bị đuổi chỉ sau 34 phút thi đấu tại Amsterdam. Mọi lợi thế nghiêng về chủ nhà Hà Lan khi được hưởng tới 2 quả phạt đền, nhưng thủ thành Francesco Toldo đã bắt vô cùng xuất sắc, cản phá được cú sút của Frank de Boer, trước khi Patrick Kluivert đá quả thứ 2 trúng khung gỗ.
Người Hà Lan dường như mất tinh thần trong loạt sút luân lưu, và cú sút của Paul Bosvelt bị Toldo chặn lại đã đảm bảo suất dự chung kết cho người Italia.
Đức 3-2 Thổ Nhĩ Kỳ, EURO 2008
Vốn có thói quen ghi bàn phút chót trong các trận gặp Áo và Thụy Sĩ ở lượt đấu trước, Thổ Nhĩ Kỳ bị Đức chơi đòn “gậy ông đập lưng ông” trong trận bán kết EURO 2008. Thiếu một loạt trụ cột, các học trò của Fatih Terim vẫn có được bàn mở tỉ số nhờ công của Ugur Boral, không lâu trước khi Bastian Schweinsteiger ghi bàn gỡ hòa.
11 phút trước khi hết giờ, Miroslav Klose đưa Đức vượt lên, nhưng người Thổ vẫn chưa chịu khuất phục. Semih Sentuerk gỡ hòa từ quả đá cận thành, cho đến khi pha lập công quyết định của Philippe Lahm chấm dứt mọi hy vọng của đội bóng Á- Âu.
VIDEO: 6 trận bán kết hấp dẫn nhất lịch sử EURO
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |