Alvaro Morata bất ngờ dính đòn đau

Lan Hạ
05:35 ngày 06/07/2024
Alvaro Morata, thủ quân ĐT Tây Ban Nha mới đây đã bất ngờ dính vố đau vì đạo chích trong lúc mải mê thi đấu tại EURO theo kịch bản không ngờ đến. Không riêng Morata mà không ít đồng nghiệp khác cũng trong tình cảnh vừa đá vừa lo mất trộm.

Gia đình Alvaro Morata bị trộm hỏi thăm

Nhắc tới Alvaro Morata không thể bỏ qua thủ quân ĐT Tây Ban Nha kết hôn với người mẫu Italia, Alice Campello chỉ đúng 8 tháng sau khi hẹn hò. Tháng 6/2017, đám cưới của Morata và Alice được tổ chức hoành tráng tại Venice. Không chỉ sở hữu mái tóc vàng óng, đôi mắt nâu cùng vóc dáng nóng bỏng, Alice còn rất tài năng khi vừa là người mẫu, vừa là nhà thiết kế sở hữu phụ kiện thời trang Avril Gau. Trang cá nhân Instagram của Alice thu hút đến 3,4 triệu người theo dõi. Tháng 7/2018, Alice hạ sinh một cặp bé trai song sinh là Alessandro và Leonardo. Năm 2020, cặp đôi chào đón đứa con thứ ba mang tên Edoardo. Hồi tháng 1 năm ngoái, vợ chồng Morata và Alice chào đón con gái thứ 4, Bella. 

Khác với một số WAG đồng nghiệp, cô vợ của Morata đã tranh thủ quãng thời gian nghỉ hiếm hoi trước trận đấu giữa đội chủ nhà Đức và Tây Ban Nha tại vòng tứ kết EURO 2024 để bay về Italia trước khi trở lại Đức. Alice muốn tận dụng quãng thời gian này để cùng gia đình đến biệt thự ở Porto Cervo tại Sardinia, Italia. Oái ăm ở chỗ, khoảng thời gian tưởng chừng như tuyệt vời này lại lại biến thành cơn ác mộng với nỗi sợ hãi tột độ mà nàng WAG 4 con phải trải qua. 

Chẳng ai ngờ vợ con Morata đã trở thành nạn nhân của một vụ cướp táo tợn. Alice trong tâm trạng khổ đau đã thông báo cho 3,4 triệu người theo dõi cô trên Instagram về việc đã phải hứng chịu một vụ cướp trong biệt thự của gia đình cô. “Bọn chúng đã lấy tất cả mọi thứ chúng tôi mang theo cho kỳ nghỉ, tôi muốn nói điều đó trước khi mọi chuyện được biết. Chúng tôi  đã ổn  định hơn”, Alice viết. Trong khi đó, theo một số nguồn tin, Alice đã hớ hênh khi khoe ảnh cùng 4 đứa con có mặt ở biệt thự trong lúc Morata còn mải mê thi đấu ở EURO.

 Lẽ đương nhiên, đám người bất lương chuyên nghề “đào tường khoét vách” đã không bỏ lỡ cơ hội này để ra tay. Không tấc sắt trong tay, Alice và 4 đứa con đã nhanh chóng bị đám cướp khống chế và vơ vét đi nhiều tài sản có giá trị. Mặc dù chưa có thông tin chính thức song theo giới thạo tin, ước tính trị giá số tài sản không cánh mà bay của gia đình Morata lên tới hàng chục nghìn euro.

Cần phải phải nhớ rằng đây không phải là vụ cướp đầu tiên mà gia đình Morata phải hứng chịu. Hồi tháng 6/2019, nhà của cựu ngôi sao Real Madrid đã bị trộm "ghé thăm" trong khi anh đang thực hiện nhiệm vụ tại ĐTQG Tây Ban Nha. Cụ thể hơn, trong khi Morata đang góp mặt ở  một trận đấu thuộc vòng loại EURO 2020 cùng ĐTQG Tây Ban Nha, một đám cướp đã xộc thẳng vào nhà của Morata để cướp những món đồ có giá trị. Cảnh sát Tây Ban Nha xác nhận, vợ của Morata cùng người bảo mẫu đã bị ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý bởi sự manh động đến từ đám cướp có vũ trang. Nhưng may mắn là không một ai bị thương sau vụ cướp này.

Không chỉ Morata, nỗi ám ảnh mang tên đạo chích còn đeo bám dàn tuyển thủ Anh trong bối cảnh họ phải xa nhà để tham dự VCK EURO 2024 tổ chức tại Đức. Chả trách có người ví von Tam Sư vừa đá EURO vừa lo… mất trộm. Sự lo lắng của dàn tuyển thủ Anh không phải không có cơ sở. Trước đó, World Cup 2022 tổ chức tại Qatar quả thực đã để lại dư vị đắng ngắt cho cầu thủ chạy cánh Raheem Sterling. Cầu thủ 29 tuổi khi đó đã phải vội vã bay trở về nhà Anh, khi một đám trộm đột nhập tư dinh khi vợ sắp cưới và hai đứa con đang ở nhà. Sau khi dễ dàng khống chế nạn nhân, bọn chúng đã vơ vét đi tài sản quý giá, trong đó có những chiếc đồng hồ hàng hiệu trị giá hàng trăm nghìn euro. Vụ đột nhập này đã gây ra cú sốc tinh thần với vợ con Sterling cũng như bản thân ngôi sao Chelsea. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất