Bóng Đá Plus trên MXH

Bale, Xứ Wales trong nỗi ám ảnh Pele
Ngọc Trung • 15:33 ngày 01/07/2016
Đêm nay, xứ Wales sẽ bước vào trận tứ kết một giải đấu lớn lần thứ hai trong lịch sử với nỗi ám ảnh mang tên Pele.
    Ngược dòng thời gian trở lại gần 60 năm về trước, World Cup 1958 tại Thụy Điển có hai dữ kiện đáng để bàn tới vào thời điểm này. Dữ kiện thứ nhất, theo dòng lịch sử chính thống, World Cup 1958 chứng kiến Brazil lần đầu tiên vô địch thế giới, bây giờ thì đã là đội vô địch nhiều nhất (5 lần) cùng sự xuất hiện của “ông Vua bóng đá” Pele.

    Năm đó, Pele chưa đầy 18 tuổi, tức là trẻ hơn khá nhiều Marcus Rashford, cầu thủ trẻ nhất dự EURO 2016. Thế nhưng ở tuổi “teen” ấy, cậu bé Pele để lại dấu ấn đậm nét trong hành trình tiến đến ngôi vương của Selecao, điều mà sau này chưa ai tái hiện được.

    Có thể kể sơ qua một vài kỷ lục mà Pele thiết lập tại World Cup 1958 và nhiều khả năng sẽ trường tồn mãi mãi là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở VCK World Cup (17 tuổi, 239 ngày), cầu thủ trẻ nhất lập hat-trick (17 tuổi, 244 ngày) và cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong trận chung kết (17 tuổi, 249 ngày). 

    Bale và đồng đội sẽ viết nên trang sử mới cho bóng đá xứ Wales nếu đánh bại Bỉ
    Bale và đồng đội sẽ viết nên trang sử mới cho bóng đá xứ Wales nếu đánh bại Bỉ

    Dữ kiện thứ hai lại ăn theo dòng sự kiện EURO 2016, đó là việc xứ Wales lần đầu tiên sau 58 năm góp mặt tại tứ kết một giải đấu lớn. Nhưng khác với ngày hội bóng đá đang diễn ra tại Pháp, xứ Wales phải vượt qua vòng bảng rồi vòng 1/8 mới có mặt ở tứ kết, còn VCK World Cup 1958 bắt đầu từ vòng tứ kết.

    Sự liên kết giữa hai dữ kiện này là xứ Wales bị loại bởi chính Brazil, bằng pha lập công duy nhất của Pele. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của Pele tại World Cup, một pha tâng bóng điệu nghệ loại bỏ hậu vệ đối phương rồi tung cú vô-lê hiểm hóc.

    Đêm nay, xứ Wales đứng trước cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết một giải đấu lớn. Nhưng để làm được kỳ tích ấy, Gareth Bale và đồng đội cần vượt qua Bỉ, một đội bóng tuy không vĩ đại như Brazil nhưng đang sở hữu một thế hệ đặc biệt xuất sắc, với những Eden Hazard, Kevin De Bruyne.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội