Bóng Đá Plus trên MXH

Blog EURO 2016: Siêu sao & điểm tựa
Trần Minh • 10:00 ngày 22/06/2016
Cristiano Ronaldo và Zlatan Ibrahimovic là hai cầu thủ thuộc loại sáng giá nhất EURO lần này. Họ được giao trọng trách gánh cả đội nhà trên vai. Họ là 2 kẻ kiêu ngạo, coi mình là vũ trụ.
    Họ là 2 gương mặt quảng cáo chủ chốt của hãng Nike, nhãn hàng luôn kích thích mọi người hãy tự do thể hiện cái tôi của bản thân. Cuốn tự truyện của Zlatan có cái tên giản dị và đầy kiêu hãnh: “Tôi là Zlatan”. Tự truyện của Ronaldo là tuyên ngôn của anh: “Mưu cầu sự hoàn hảo”.

    Và bây giờ, cả hai đều đang đối diện với việc... bị loại từ vòng bảng. Sau 2 trận đã qua, 2 siêu sao này chưa ghi bàn. Ronaldo còn sút hỏng penalty ở trận gặp Áo, bị phong làm “Miss Penalty” (trượt penalty và cũng là... Hoa hậu penalty). Zlatan suốt 180 phút thậm chí còn không lần nào sút trúng khung thành đối phương.

    Sự gần gũi của Ronaldo và Zlatan đâu chỉ dừng lại ở đó. Cả hai còn có một quá khứ khổ cực và thiếu thốn tình thương của người cha. Đấy là lý do sau này, họ đều đã trở thành những người cha hết sức tuyệt vời. Hơn ai hết, họ hiểu cảm giác của một đứa trẻ khao khát tình thương của cha mình như thế nào.

    Tìm hiểu quá khứ của Ronaldo và Zlatan, ta sẽ có câu trả lời cho việc vì sao cả hai lại phải “xù” lên trước cuộc đời. Tìm hiểu cũng để hiểu rằng thật ra họ không mạnh mẽ như mọi người vẫn tưởng. Trong họ là những gã trai yếu đuối, khao khát một điểm tựa nhưng... không có.


    Cha của Ronaldo và Zlatan đều là nạn nhân của nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất của nhân loại: Chiến tranh!

    Ông Aveiro, bố của CR7, được đưa đến Angola để chống lại cuộc đấu tranh đòi tự do của dân bản địa. Bồ Đào Nha thất bại, ông Aveiro bị rơi vào trạng thái trầm cảm hậu chiến tranh. Ông uống rất nhiều rượu, sống như để chờ chết và không có thời gian dành cho đứa con trai.

    Bố của Zlatan, ông Sefik, là một người Thụy Điển nhập cư. Thời trai trẻ, ông làm nghề thợ xây ở Bijeljina, Bosnia. Rồi chiến tranh ập đến, Bijeljina bị bao vây, người Serb tràn vào và thảm sát hàng trăm người Hồi giáo. Quá sợ hãi, ông cùng gia đình phải chạy trốn sang Thụy Điển.

    Và thế là suốt nhiều năm thời còn nhỏ cho đến khi đủ trưởng thành, Zlatan gần như không có được tình thương của cha. Ông ngồi trong ghế salon, cạnh chiếc điện thoại, trước mặt là TV, quanh ông là những lon bia. Ông uống bia hết ngày này qua ngày khác, chờ điện thoại từ đồng hương, xem TV có nói gì về Bosnia và vùng Balkan hay không. Mỗi khi bạn Zlatan gọi đến nhà, ông rất điên tiết. 

    Ronaldo góp mặt trong đội hình xuất sắc nhất EURO mọi thời đại

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.


    Nghĩa là tuy không phải mồ côi cha, nhưng Zlatan và Ronaldo lại rất thiếu tình thương của người cha. Bố không giúp hai anh giải bài tập về nhà, không an ủi mỗi khi hai anh trở về với những vết thương, không kể cho anh nghe những câu chuyện cổ tích, thậm chí còn rất ít khi dành thời gian cho hai anh. Đấy chính là yếu tố mang tính cốt lõi để hình thành nên tính cách của họ. Hai anh luôn không ngừng hoàn thiện mình, luôn cố gồng lên vì rất thiếu một chỗ để dựa vào.

    Thụy Điển và Bồ Đào Nha năm nay không mạnh. Ronaldo và Zlatan lại càng trở nên cô đơn trong hình ảnh mạnh mẽ trác tuyệt do chính mình tạo ra. Nếu đội tuyển của hai anh bị loại ngày từ vòng bảng (khả năng ấy rất cao) thì các anh phải là người chịu trách nhiệm chính. Áp lực ngàn cân đang đè nặng lên vai họ  trong trận đấu cuối cùng bởi cả hai quốc gia đều xem các anh là chỗ dựa.

    Những lúc này, phải chi người ta hiểu là Ronaldo và Zlatan cũng cần một chỗ dựa biết bao!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội