Bóng Đá Plus trên MXH

Bồ Đào Nha đánh bại Croatia nhờ biết chơi thực dụng
Tam Phong • 06:59 ngày 26/06/2016
Trong khi người đồng nghiệp Ante Cacic (Croatia) buồn bã vì thất bại trước Bồ Đào Nha thì HLV Fernando Santos đánh giá rất cao chiến thắng của đội nhà. Bên cạnh đó, Santos còn khẳng định Bồ Đào Nha có thể hi sinh lối chơi cống hiến đẹp mắt để giành được kết quả tốt nhát.
    * Kết quả, lịch thi đấu EURO 2016

    Trong cuộc đọ sức trên sân Stade Bollaert-Delelis (Lens), bàn thắng duy nhất của cầu thủ vào sân thay người Ricardo Quaresma ở phút 117 đã giúp Bồ Đào Nha đánh bại Croatia với tỷ số 1-0 để tiến vào vòng tứ kết EURO 2016.

    Phát biểu sau trận đấu, Quaresma - người hùng của Bồ Đào Nha bày tỏ niềm vui sướng và hạnh phúc: "Điểm mấu chốt là Bồ Đào Nha biết lúc nào nên phòng ngự, khi nào nên tấn công. Croatia là đội bóng mạnh mẽ và có những cầu thủ tuyệt vời. Tuy nhiên, may mắn đã đứng về phía Bồ Đào Nha sau 120 phút thi đấu quả cảm".

    Croatia 0-0 Bồ Đào Nha (HP: 0-1, Vòng 1/8 EURO 2016)

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.


    Chung cảm xúc với Quaresma còn có Renato Sanches - người được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" đấu trên dù cho chỉ được tung vào sân ở phút 50: "Tất nhiên, cá nhân tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Toàn đội cũng đang rất vui nhưng bây giờ, chúng tôi sẽ tập trung vào chuẩn bị cho trận đấu tại vòng tứ kết. Như tôi từng nói, tôi sẽ cố gắng mang đến những gì tốt nhất cho Bồ Đào Nha mỗi khi có cơ hội và trận đấu với Croatia là một ví dụ điển hình".

    Trong khi đó, ông thày Fernando Santos cho hay: "Đây là một trận đấu hay về mặt chiến thuật. Bồ Đào Nha cố gắng làm chủ trận đấu nhưng Croatia đã không cho phép chúng tôi thực hiện lối chơi của mình. Chúng tôi cũng không để Croatia thực hiện lối chơi phòng ngự - phản công. Đôi khi bạn phải thi đấu thực dụng trong những hoàn cảnh bắt buộc. Tôi không phải là mẫu người thích cách đá như thế nhưng sẽ cần thiết nếu như bạn muốn chiến thắng tại một giải đấu như EURO".

    Nỗi buồn của cầu thủ Croatia
    Nỗi buồn của cầu thủ Croatia

    Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Ante Cacic của Croatia tỏ ra khá buồn bã: "Bồ Đào Nha đã ghi được bàn thắng còn chúng tôi thì không. Đó là sự khác biệt duy nhất giữa 2 đội. Bây giờ, Croatia sẽ phải nhìn về tương lai và bắt đầu tính toan cho những trận đấu sắp tới ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu".

    "Tất nhiên là chúng tôi rất buồn. Croatia đã có một thế trận tuyệt vời và có được kết quả tốt trong 90 phút đầu tiên. Croatia hiểu rằng chúng tôi sẽ đối đầu với Ba Lan ở vòng tứ kết nếu như đánh bại Bồ Đào Nha. Toàn đội rất muốn gặp đối thủ này nhưng đôi khi tính toán không phải lúc nào cũng chính xác. Dù vậy, tôi vẫn hài lòng và gửi lời chúc mừng đến các học trò của mình. Họ đã có một trận đấu tuyệt vời dù không thể ghi bàn. Bồ Đào Nha là đội bóng chất lượng với những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Với những gì đang có, đây là cơ hội tốt để Bồ Đào Nha lên ngôi ở giải đấu năm nay".

    - CON SỐ
    6: Bồ Đào Nha là đội duy nhất lọt vào tứ kết ở 6 kỳ EURO Cup gần nhất.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội