Chuyên gia bóng đá Việt Nam nói gì về kỳ EURO cuối của ĐT Liên Xô

Tuấn Thành (ghi)
13:47 ngày 03/06/2016
Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng, Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú và Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM Trần Anh Tú đã chia sẻ những kỷ niệm về kỳ EURO cuối cùng của ĐT Liên Xô.
Nguyên Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng:
“Tôi học ở Liên Xô từ năm 1977 đến 1981, nền bóng đá Xô-viết luôn để lại trong tôi những ấn tượng đặc biệt. Đã 28 năm kể từ EURO 1988 - thời điểm cuối cùng ĐT Liên Xô thi đấu tại giải bóng đá lớn nhất châu Âu, nên rất nhiều ký ức đã phai nhạt, nhưng tôi vẫn đặc biệt nhớ trận bán kết Liên Xô thắng Italia 2-0 với 2 bàn thắng ghi được trong vòng 4 phút (phút 58 và 62) của Lytovchenko và Protasov. 


Tiếc là họ đã thất bại ở trận chung kết trước Hà Lan sau đó. Sau này, khi tôi gặp lại Dasaev, lúc ông cùng một số cựu cầu thủ Liên Xô sang thi đấu với đội bóng cựu tuyển thủ TP.HCM năm 1997, vị thủ môn lừng danh này cứ tiếc mãi về trận chung kết ấy.

Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú:
“Ở thế hệ của tôi, bóng đá Liên Xô và đội tuyển nước này luôn để lại những dấu ấn đậm nét! Tại EURO 1988, Liên Xô tập trung rất nhiều tuyển thủ hàng đầu từ những CLB rất nổi tiếng như Spartak Moscow, Dynamo Kiev, Dynamo Moscow... Đặc biệt, HLV Valery Lobanovsky đã xuất sắc dung hòa được lối chơi của nhiều CLB lừng danh để biến Liên Xô thành một đội tuyển đá phối hợp nhỏ cực hay, lọt vào tận chung kết. 


Tuy nhiên, lần ấy ĐT Hà Lan với bộ ba Van Basten, Ruud Gullit và Frank Rijkaard chơi quá xuất sắc. Đặc biệt, cú sút vô lê thần sầu của Van Basten ấn định tỷ số 2-0 đã khiến Liên Xô phải chấp nhận vị trí á quân trong nỗi buồn không ít của tôi và những ai yêu bóng đá Xô-viết”.

Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM Trần Anh Tú:
“Thời điểm diễn ra EURO 1988, tôi vẫn còn tại ngũ nên không thể xem đầy đủ các trận đấu, nhưng cũng như rất nhiều người Việt ở thời điểm ấy, chúng tôi rất yêu mến ĐT Liên Xô. Lần ấy, tôi rất ấn tượng với HLV trưởng Lobanovsky với gương mặt khó đăm đăm, dù đội nhà thắng tưng bừng thì ông ấy vẫn cứ như bị… mất sổ gạo (cười). 


Ngoài ra, tôi rất ấn tượng với một tiền đạo đầu hói của họ, nhưng đến giờ không thể nhớ được tên và thủ môn Dasaev. Năm đó, bọn lính chúng tôi cực kỳ vui với trận thắng 2-0 của Liên Xô ở bán kết trước Italia, nhưng sau đó đã thất vọng không ít khi họ thua ở chung kết. Tuy nhiên, phải thừa nhận VCK ấy ĐT Hà Lan đã chơi quá tuyệt vời”.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất