Chuyện về 'nhà tù' bóng đá ở Berlin

“Dặm người hâm mộ ở Berlin - Berlin fan mile” là nơi được trang bị hệ thống an ninh nghiêm ngặt, nhằm ngăn chặn những nhóm người quấy phá, thậm chí để đề phòng khủng bố. Nhưng nhiều người cho rằng nó giống một “nhà tù” bóng đá hơn là nơi dành cho người hâm mộ.

Những ngày hè thời tiết khó lường. Có những thời điểm nhiệt kế hiển thị 30 độ trong bóng râm, có những lúc thì mưa rào tới bất chợt kèm giông tố. Người ta qua lại đầy bối rối trước Cổng thành Brandenburg. Họ không thể đi sang bờ Tây thành phố được nữa vì đường vào “fan mile” ở Strasse des 17. Juni đã bị chặn. Nơi tổ chức lễ hội giờ lại như một cánh cổng cao tường, và người dân thì không nhận được lời giải thích nào. 

Sân cỏ nhân tạo trải nhựa đường, 5 màn hình lớn và một số quầy bán đồ ăn bình thường được cho là sẽ thu hút du khách. Tuy nhiên, hầu hết người dân Berlin có thể chẳng nhận thức được có cái gì hấp dẫn ở nơi đó. Nhưng nếu họ vẫn mạo hiểm đến gần khu vực có rào chắn, trực giác của họ sẽ chắc chắn hơn để đưa ra một kết luận. Rằng nơi có con đường màu xanh của cỏ, với những hình ảnh về bóng đá lại có thể dấy lên những nỗi sợ hãi tuyệt đối: các quy định an toàn, các lệnh cấm ở khắp mọi nơi. 

Berlin nổi tiếng với hai club (sàn nhảy) “khó tính” bậc nhất châu Âu là Kitkat và Berghain, những nơi người ta phải ăn mặc đúng “mật mã”, trông vừa mắt anh bảo vệ chính làm nhiệm vụ “kiểm duyệt” khách ở cổng và một chút may mắn thì mới được vào trong. Tờ Thời báo Berlin thì đang so sánh rằng có lẽ đến Berghain còn dễ hơn đến dặm người hâm mộ này để xem bóng đá. Hôm thứ Tư tuần trước, hầu như dòng người kéo tới đây đều bị từ chối không cho vào cửa, ngay cả khi họ chỉ muốn tham quan khu vực này một chút trong ngày không có bóng đá. 

Cổng thành Brandenburg

Một trong bốn lối vào nằm ở phía bên trái phía sau Cổng Brandenburg ở Tiergarten. Tại đó, một người đàn ông trong trang phục công sở giơ chiếc túi đựng máy tính xách tay của mình lên và đọc số đo từng centimet: “20x30 cm, chính xác là A4.” Người thu vé nói gay gắt: “To quá.” Người đàn ông nhìn chằm chằm vào anh ta với vẻ hoài nghi và chỉ tay vào ký hiệu “A4” trên túi mình. Nhưng không có cơ hội nào cả, vị khách tiềm năng phải đi theo con đường dài đầy bụi bặm từ Tiergarten trở về thành phố, phản kháng là vô ích. Những người khác xếp hàng trong sự lo âu, vì họ đều mang theo túi và ba lô. Một số người đi xe đạp tới, chắc chắn là không thể vào. 

Không có niềm vui nào ở đó mà trái lại là một cảm giác rất khó chịu. Nếu “fan mile” này nguy hiểm đến vậy thì tại sao nó lại tồn tại? Số tiền này lẽ ra có thể được sử dụng để trang bị cho các chủ nhà hàng ở Berlin những chiếc TV lớn và ghế uống bia nhằm giảm bớt áp lực cho vấn đề thông qua việc công chúng xem rộng khắp thành phố. Người Berlin cho rằng vị thế chủ nhà có thể được làm tốt hơn bằng cách tận dụng những doanh nghiệp địa phương thay vì tiếp tục có những dự án phô trương lớn mà chỉ khiến mọi người căng thẳng hơn. 

Một nhân viên an ninh thân thiện cố phân trần với người tham quan rằng họ có thể nhìn từ ngoài vào trong nếu chỉ muốn ngắm nghía xung quanh. Nhưng điều này cũng không đúng, ngoại trừ một phần nhỏ ở cổng thành, những nơi còn lại được chăng các tấm bạt dày để tạo sự riêng tư. Ở những phần khác, khu vực này bị phong tỏa đến mức tất cả những gì bạn có thể thấy là một vườn thú trống rỗng; với những sân chơi vắng vẻ và những chiếc ghế trống. Một người đàn ông nằm trên bãi cỏ và ngủ, đồ đạc của anh ta nằm rải rác xung quanh. Anh ta có bị rào lại không? Đối với anh, cuộc sống trong “fan mile” dường như là một thắng lợi. Trong bất kể trường hợp nào, anh ta không tạo ra ấn tượng rằng anh ta muốn thoát ra.

Ở một diễn biến khác, giao thông vẫn ùn tắc trên đường Lennéstrasse. Nắng nóng oi bức, mồ hôi tuôn đổ, mưa tới bất chợt lại cuốn phăng đi mọi thứ, nỗi bất mãn dâng trào. “Nhà tù bóng đá” cũng gây khó chịu như bữa tiệc đêm giao thừa và tất cả các sự kiện lớn thiếu thẩm mỹ khác xung quanh Cổng Brandenburg đối với người dân Berlin.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất