Bóng Đá Plus trên MXH

Có một “thánh nhọ” trên đất Pháp
NHƯỢC MAI • 13:10 ngày 24/06/2016
Jordan Miller xứng đáng được phong là “thánh nhọ” trong số các CĐV đến Pháp cổ vũ cho đội nhà tại EURO 2016. Như bị ma ám, chàng sinh viên 20 tuổi này đã gặp hết sự cố này đến sự cố khác trong hành trình cổ vũ cho ĐT Bắc Ireland tại vòng bảng.
    Miller đến Pháp vào chiều thứ Bảy đúng ngày khai mạc EURO 2016. Sau khi về đến căn phòng đã được bạn bè thuê sẵn trước đó, anh vội vàng lấy điện thoại ra để sạc pin. Không may dây cắm bị hở và Miller đã bị điện giật đến xây xẩm mặt mày. Đây có thể xem là khúc dạo đầu cho một cuộc hành trình không may mắn của chàng sinh viên 20 tuổi này.

    Buổi tối cùng ngày, Miller cùng bạn bè định kéo đến một quán bar đầu phố nhậu nhẹt. Trên đường đi, không may anh vô tình lọt vào trung tâm một cuộc ẩu đả của một nhóm hooligan. Cảnh sát đã phải giải tỏa đám đông và Miller nằm trong số những người không may bị bắt để điều tra. Phải mất cả tiếng đồng hồ trong đồn anh mới được thả.

    Sau khi đã giải quyết rắc rối với cảnh sát, Miller và nhóm bạn vẫn quyết định đến một quán bar nào đó để giải sầu. Và cả bọn đã tìm được một quán khá ưng ý, có cả ca sĩ hát phục vụ. Tuy nhiên, một điều không may khác lại ập đến với Miller. Trong lúc  hơi quá chén, nên Miller bị trượt chân ngã và ngay lập tức anh biết chắc chắn cái chân của mình đã gặp vấn đề.


    Bạn bè đã khuyên Miller nên đến bệnh viện vào hôm sau, nhưng do không muốn bỏ lỡ trận ra quân của đội nhà Bắc Ireland gặp Ba Lan, anh bỏ ngoài tai và vẫn tập tễnh ra sân. Hôm đó là một ngày buồn với Miller khi Bắc Ireland thua Ba Lan 0-1. Sau trận cái chân của Miller sưng to và anh buộc phải vào viện cấp cứu. Sau khi chụp chiếu, bác sĩ yêu cầu anh phải… bó bột.

    Dù chân bị bó bột, nhưng Miller vẫn quyết tâm ra sân xem trực tiếp trận đấu cuối cùng tại vòng bảng của đội nhà gặp ĐT Đức. Hôm đó, anh bắt taxi đến sân Parc des Princes và đen đủi là anh bắt phải taxi “dù”. Thay vì chỉ phải trả 17 euro cho quãng đường đó, số tiền anh phải bỏ ra lên đến 47 euro. 

    Do bắt taxi mất quá nhiều thời gian, Miller đến sân chậm. Vé vào sân thì anh lại gửi chị của bạn gái cầm hộ. Do đợi quá lâu, nên người này đã bỏ mặc anh để vào sân trước. Lang thang ở trước cổng sân Parc des Princes với cái chân bị bó bột, Miller chán nản đến cùng cực. 

    Không muốn bỏ lỡ trận đấu hay, anh tìm đến những người bán vé chợ đen. Tuy nhiên, khi sở hữu được một tấm vé vào sân, trận đấu giữa Đức và Bắc Ireland cũng đã diễn ra được 37 phút và Miller lỡ cơ hội chứng kiến bàn thắng duy nhất của trận đấu do Mario Gomez ghi vào lưới Bắc Ireland.

    Đúng là quá “nhọ” cho Miller!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội