Bóng Đá Plus trên MXH

Đội bóng một người Thụy Điển và số phận hẩm hiu của Ibra
Minh Tâm • 04:10 ngày 18/06/2016
Bàn thắng của Eder cứu cho một trận đấu thuộc hàng tẻ nhạt nhất kể từ đầu giải. Và trước khi khoảnh khắc xuất thần ấy đến, Italia đã làm đúng điều quan trọng nhất: vô hiệu hóa Zlatan Ibrahimovic.
    Ibrahimovic đang trên đường đánh mất kỳ EURO cuối cùng của sự nghiệp. Nếu nói theo kiểu đùa giỡn thường thấy trên mạng xã hội thì... EURO đang trên đường đánh mất Zlatan. Nhưng bây giờ có lẽ anh cũng chẳng còn đủ cao ngạo để tuyên bố: “EURO mà không có Zlatan cũng không có gì đáng xem”, như lần anh tuyên bố ở World Cup hai năm trước.

    Vấn đề của ĐT Thụy Điển chính là Ibra vậy. Một đội bóng mà suốt 180 phút của giải không sút nổi một cú trúng hướng cầu môn thì rõ ràng cũng không xứng đáng đi tiếp. Khi Zlatan bỏ lỡ cơ hội từ một tình huống... việt vị, đấy cũng là lần gần nhất anh có thể dứt điểm trước khung thành của người đồng đội cũ Gianluigi Buffon.

    Ibrahimovic ở trên thì anh chẳng có bóng để dứt điểm. Đồng đội không đủ giỏi để trao cho anh những cơ hội. Nhưng khi anh lùi xuống làm bóng thì các cầu thủ trên anh không đủ khả năng di chuyển để tìm khoảng trống.


    Ibra quá giỏi với Thụy Điển, điều này có lẽ ai cũng thấy. Anh đã vùng vẫy hết cỡ, nhưng rốt cục vẫn không thoát khỏi vòng kềm tỏa của Giorgio Chiellini, đối thủ mà anh đã chạm trán bao lần thuở còn thi đấu ở Italia. Bồ Đào Nha, ngoài Ronaldo, còn có Nani, Ricardo Quaresma, nhưng Thụy Điển quả là chỉ có mỗi một mình Zlatan cô đơn.

    EURO 2004 cách đây 12 năm, Zlatan ghi một siêu phẩm vào lưới Buffon, nhưng đấy là thời hoàng kim của bóng đá Thụy Điển. Trước mặt anh ngày ấy là Henrik Larsson, tiền đạo xuất sắc nhất Thụy Điển qua mọi thời đại vào thời điểm ấy. Sau lưng anh là Freddie Ljungberg, một trong những tiền vệ tấn công hay nhất thời ấy. Nhưng trước Italia trong cuộc hội ngộ lần này, Zlatan không còn ai cả.

    “Chúng tôi vẫn chưa quên EURO 2004”, một băng rôn từ khán đài của các CĐV Italia có nội dung như thế. Và Italia đã báo thù thành công, với một kết quả rất có thể sẽ khiến Thụy Điển bị loại. Nhưng trách ai được, khi Thụy Điển có số điểm còn nhiều hơn số cú sút trúng đích của mình.

    Tiếc cho Zlatan!

    “Một đội bóng mà suốt 180 phút của giải không sút nổi một cú trúng hướng cầu môn thì rõ ràng cũng không xứng đáng đi tiếp”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội