Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Croatia: Vòi bạch tuộc Mamic thao túng cả nền bóng đá
Lý Nam • 15:22 ngày 12/06/2016
Nhiều năm qua, Dejan Lovren luôn là trung vệ trụ cột của ĐT Croatia. Nhưng bỗng dưng truyền thông đưa tin anh “đòi được đá chính”, điều ai cũng nghĩ nghiễm nhiên phải vậy, để rồi xung đột với BHL đội và bị loại khỏi VCK EURO 2016.

    Có nhiều điều hơn để nói về câu chuyện này, thay vì chỉ chút váng trên bề mặt được truyền thông khơi ra khiến NHM hiểu sai lệch vấn đề.

    Lovren từng chơi cho Dinamo Zagreb, CLB thuộc sở hữu của ông chủ Zdravko Mamic. Anh cho biết ở CLB lừng danh này, Mamic luôn yêu cầu các cầu thủ phải ký hợp đồng “nô lệ”, nhằm đút túi phần trăm thu nhập của họ ngay cả khi họ đã rời Dinamo.

    Có thể kể tới Luka Modric, người cũng từng phải bỏ ra từ 25-30% tiền lương cho Mamic sau khi gia nhập Tottenham. Tất nhiên, những thông tin này luôn được bưng bít, nhưng vẫn có những cầu thủ quyết vạch trần bộ mặt thật của Mamic. Điển hình là Eduardo, người không chấp nhận tiếp tục bỏ 40% lương cho Mamic và lôi tuột chuyện này ra công chúng.

    Eduardo từng bứt ra khỏi sợi dây trói của Mamic
    Eduardo từng bứt ra khỏi sợi dây trói của Mamic

    Thậm chí, còn có chuyện kể rằng vòi bạch tuộc của Mamic vươn ra tới tận ĐT Croatia, ông ta được quyền quyết định ai làm HLV, ai sẽ được ra sân thi đấu. Đó là lý do HLV Ante Cacic trao quá nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ Dinamo. Lovren không thích như vậy, anh chỉ trích Cacic và nói: “Những cầu thủ trẻ của Dinamo không xứng đáng được ra sân, họ chỉ được đá nhằm tăng giá trị khi chơi bên cạnh những ngôi sao lớn Modric, Rakitic, Mandzukic…, qua đó Mamic có thể thu được nhiều tiền hơn từ các thương vụ bán họ cho các CLB lớn”.

    Cacic và Mamic tất nhiên không hài lòng với sự thẳng thắn của Lovren, và anh bị loại khỏi đội hình dự EURO 2016, dù đang là trung vệ số một của ĐT Croatia. Đó mới là nguyên nhân thực sự đằng sau sự vắng mặt của trung vệ đang chơi rất lên chân trong màu áo Liverpool.

    Càng rõ ràng hơn khi cái tên cướp vị trí đá chính của Lovren ở trung tâm hàng thủ Croatia là Schildenfeld, một trung vệ 32 tuổi mới chơi khoảng 8 trận suốt mùa giải qua và, đúng như bạn nghĩ, là cầu thủ Dinamo. Công bằng mà nói, Schildenfeld chơi không tệ ở kỳ EURO trước, và khá chắc chắn ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng chắc chắn phong độ không thể sánh bằng Lovren.

    Là một người trong cuộc, Lovren thừa hiểu những đợt sóng ngầm diễn ra ở hậu trường ĐTQG: "Bạn còn nhớ Alen Halilovic chứ? Đó là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất, nhưng cũng không được dự EURO, bởi Mamic đã bán được cậu ấy rồi và chẳng còn thu lợi gì từ cậu ấy được nữa. Thay vào đó là Marko Rog, Ante Coric và Marko Pjaca (3 cầu thủ Dinamo), bởi họ "xứng đáng được trao cơ hội và đang chứng tỏ tiềm năng của mình”, nhưng trên thực tế chỉ nhằm tăng giá trị trên TTCN".
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội