Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Hà Lan: "Bộ tứ siêu đẳng" chỉ còn Robben đáng tin cậy
Quang Hoà • 11:04 ngày 11/10/2014
Sau 2 thất bại liên tiếp trong nhiệm kỳ 2 của HLV Guus Hiddink, cuối cùng Hà Lan cũng tìm lại được cảm giác chiến thắng khi đánh bại Kazakhstan với tỷ số 3-1 vào đêm qua. Chiến thắng này giúp Wesley Sneijder và các đồng đội của anh giải tỏa được khá nhiều sức ép, nhưng chưa đủ làm những người hâm mộ đội bóng áo cam cảm thấy yên tâm.
    Còn đâu tứ trụ
    Nói đến Hà Lan trong khoảng chục năm trở lại đây, người ta không thể không nhắc tới bộ tứ lừng danh gồm tiền đạo Robin van Persie (sinh năm 1983), các tiền vệ Rafael van der Vaart (1983), Wesley Sneijder (1984) và đặc biệt là cầu thủ chạy cánh Arjen Robben (1984). Đây là những tên tuổi lớn đã cùng nhau sát cánh suốt một thời gian dài, chinh chiến qua nhiều giải đấu lớn. Trừ khi gặp rắc rối với chấn thương, họ luôn là niềm hy vọng của ĐT Hà Lan ở mọi trận đấu.

    VIDEO: Hà Lan 3-1 Kazakhstan

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Nhờ bộ khung chắc chắn này, "Cơn lốc da cam" đã gặt hái được không ít thành công, đáng kể nhất là vị trí á quân World Cup 2010 và chiếc huy chương đồng tại World Cup 2014 (giải này Van der Vaart không dự vì chấn thương). Đáng tiếc, vì nhiều lý do khác nhau, cả Van Persie, Van der Vaart lẫn Sneijder đều đã bắt đầu sa sút và có lẽ trong tương lai không xa, họ sẽ bị đào thải theo quy luật tự nhiên.

    Ở trận đấu vừa qua với Kazakhstan, sức khỏe tiếp tục là lý do khiến Van der Vaart phải ngồi ngoài. Về phần mình, Sneijder (đang chơi bóng ở tận Thổ Nhĩ Kỳ) tỏ ra khá mờ nhạt, khả năng sút phạt siêu hạng vốn được xem là thương hiệu của anh không mang đến sự khác biệt cho đội chủ nhà.

    Trong khi đó, đúng là Van Persie tự mình kiếm được quả penalty và thắng được thủ thành Aleksandr Mokin trên chấm 11m trong những phút cuối, nhưng không phải vô cớ mà anh chỉ được các chuyên gia chấm điểm 5 trên thang điểm 10. Đơn giản, suốt cả trận cầu thủ này thi đấu vật vờ, thiếu khát khao và bỏ lỡ khá nhiều cơ hội.

    Van Persie chơi khá vật vờ ở trận đấu vừa qua

    Thực tế, chuyện Van Persie sa sút đang tồn tại cả ở cấp độ CLB chứ không riêng gì ĐTQG. Sau một kỳ World Cup bị vắt kiệt sức, chân sút của M.U đang chơi tệ tới mức có ý kiến cho rằng sở dĩ anh còn được đá chính ở Old Trafford là do được “dựa hơi” HLV đồng hương Louis van Gaal.

    Cánh én nhỏ Robben
    Cũng còn may cho Hà Lan là đúng vào thời điểm khó khăn, Robben đã trở lại và vẫn lợi hại như xưa. Tuy không trực tiếp ghi bàn, song những đóng góp to lớn của cầu thủ thuộc biên chế Bayern cho ĐT Hà Lan là điều mà ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy. Ở tuổi 30, Robben vẫn tỏ ra sung mãn đến khó tin.

    Trong trận đấu tối qua, cứ mỗi khi Robben có bóng là anh lại khiến khung thành đối phương chao đảo bằng khả năng đột phá siêu hạng và tốc độ bứt phá kinh hoàng của mình. Công bằng mà nói, nếu thủ môn Aleksandr Mokin không chơi quá xuất sắc và xà ngang không cứu thua cho Kazakhstan, Robben chắc chắn đã ghi tên vào bảng tỷ số.

    Robben vẫn là mắt xích không thể thiếu được của Hà Lan

    Với việc ở Bayern Robben cũng đang tỏa sáng rực rỡ (anh ghi tới 3 bàn/4 trận ở Bundesliga kể từ đầu mùa, trong đó có cú đúp vào lưới Hannover vào cuối tuần qua), cựu tiền vệ Chelsea và Real xứng đáng là cầu thủ không thể thay thế của Hà Lan vào thời điểm này. Sự có mặt của anh gần như là một sự bảo đảm cho việc Hà Lan sẽ có được kết quả tốt.

    Nhin dưới góc độ tiêu cực, chính vì Robben quá quan trọng với Oranje, HLV Hiddink và những người hâm mộ Hà Lan mới có lý do để cảm thấy bất an dù đội nhà giành chiến thắng. Đơn giản, tất cả giờ chỉ còn biết trông cậy vào một mình anh, trong bối cảnh các trụ cột khác đã sa sút quá nhiều, còn thế hệ kế cận chưa có gương mặt nào thực sự nổi bật.

    Nếu thực trạng này vẫn tiếp tục tiếp diễn thì Hà Lan chỉ thực sự đáng sợ khi có Robben trong đội hình. Còn khi ngôi sao chạy cánh này vắng mặt, chỉ cần đụng phải những đối thủ xương xẩu là thất bại có thể đến với Hà Lan vào bất cứ lúc nào. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội