Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Hà Lan: Cơn gió nhạt nhòa
TRANG ANH • 09:18 ngày 12/10/2014
Với các CĐV chờ đợi chiến thắng đầu tiên của ĐT Hà Lan tại vòng loại EURO 2016, rốt cuộc họ đã được toại nguyện khi thầy trò HLV Guus Hiddink giành chiến thắng 3-1 trước Kazakhstan. Nhưng với những NHM chờ đợi một hình ảnh cơn lốc màu da cam, thì rõ ràng họ phải thất vọng. Vì chưa có lốc nào cả.
    HÀ LAN ÁP ĐẢO TOÀN DIỆN
    Sau thất bại trước CH Czech trong loạt trận mở màn bảng A, Hà Lan gánh trên vai kỳ vọng phải chiến thắng, thậm chí là thắng thật đẹp mắt trước đối thủ yếu Kazakhstan khi được trở về tổ ấm Amsterdam ArenA. Tuy nhiên, đoàn quân của Guus Hiddink rốt cuộc chỉ hoàn thành một nửa mục tiêu. Họ đã thắng, nhưng thắng đẹp thì chưa.

    Trước một đối thủ yếu như Kazakhstan, Hà Lan thể hiện sự áp đảo đến nghẹt thở. Trong hiệp 1, Lốc da cam kiểm soát bóng tới 78%, thực hiện tới 443 đường chuyền (trong khi đó, Kazakhstan chỉ có vỏn vẹn… 52 đường chuyền). 

    Nhưng áp đảo toàn diện về mặt thế trận mà lại lĩnh bàn thua trước cho thấy, rõ ràng khâu tấn công của ĐT Hà Lan rất có vấn đề. Van Persie chơi khá tệ ở vị trí trung phong, và đáng buồn hơn là cả những cầu thủ đã từng chơi tốt tại World Cup vừa qua như Robben, Sneijder, Blind… cũng đều chơi dưới khả năng. Trong một vài thời điểm, sự thất vọng của NHM Hà Lan được đẩy lên cùng với những tiếng la ó về phong độ kém cỏi và các phương án tấn công bế tắc của đội chủ nhà.

    Nhưng may mắn cuối cùng đã mỉm cười. Huntelaar vào sân và lập tức cứu rỗi đội nhà. Lợi thế nhân đôi chỉ đúng 2 phút sau bàn mở tỷ số của Huntelaar khi Kazakhstan mất người (Dzholchiev nhận thẻ đỏ trực tiếp).


    Được dọn cỗ để chiến thắng, nếu Hà Lan còn tiếp tục không thể ghi bàn thì đúng là quá khó chấp nhận. Lốc da cam kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-1, tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 77%. Họ thực hiện được 758 đường chuyền (Kazakhstan chỉ có 76), 27 lần dứt điểm về phía khung thành đối thủ (Kazakhstan chỉ có… 2 pha dứt điểm). Chỉ số duy nhất mà Hà Lan kém Kazakhstan là phạm lỗi. Trong khi đối thủ thực hiện tới 14 pha phạm lỗi, thì các học trò của Hiddink chỉ phạm lỗi 2 lần.

    CÂU HỎI CHO HIDDINK
    Chứng kiến một ĐT Hà Lan quá đỗi nhạt nhòa, có vô số câu hỏi đang đổ dồn về phía HLV Guus Hiddink. Sau khi lên thay Van Gaal, Hiddink luôn đứng giữa 2 sự lựa chọn: Hoặc là tiếp tục phát huy sơ đồ 3-5-2 của Van Gaal, hoặc là trả Hà Lan về với 4-3-3 như trước. 

    2 trận trước thềm cuộc đọ sức với Kazakhstan, Hiddink cho thử cả 2 sơ đồ, nhưng cả 2 trận Hà Lan đều thua. Còn gặp Kazakhstan, Hiddink đã dùng 4-3-3 và sơ đồ này được xoay chuyển linh động nhằm tạo sự mềm mại. Tuy nhiên, những gì trình diễn trước Kazakhstan cho thấy, mục đích mang tới một diện mạo mới cho Lốc da cam mà Hiddink ấp ủ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

    Giới chuyên môn cho rằng, Hiddink đang nuông chiều Van Persie thái quá và sử dụng sai vị trí của Sneijder. Tuy nhiên, Hà Lan vẫn còn một trận đấu phía trước: Trận gặp Iceland ngày 14/10 tới để bôi trơn những chi tiết động cơ còn đang trục trặc.

    VIDEO: Hà Lan 3-1 Kazakhstan

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay