Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Italia: Hết ý hay... í ẹ?
Trần Minh • 10:31 ngày 17/06/2016
Từ chỗ là ĐT Italia "bèo" nhất trong lịch sử dự các giải đấu lớn, đột nhiên những lời có cánh lại dành cho họ nhiều đến mức HLV Antonio Conte và các cầu thủ có khi phải ngượng. Nhưng liệu Azzurri có thật sự mạnh?
    Thứ nhất, trong trận thắng Bỉ 2-0, cần phải nói là Quỷ đỏ... quá yếu. HLV Trần Minh Chiến sau khi xem Bỉ, đã kết luận một chữ: Bí. Họ không biết cầm bóng, không biết tấn công, không biết ngăn đòn phản công của Italia. Nếu trận đấu ấy là những bài toán, thì học sinh Bỉ nói chung là... bí, không giải được câu nào.

    Thứ hai, Bỉ đúng là đang có thế hệ vàng thật, nhưng đấy cũng là một thế hệ vàng bị bơm vá bởi truyền thông. Hầu hết cầu thủ Bỉ đều đang thi đấu ở nước Anh, cũng "hưởng sái" được công nghệ lăng xê của truyền thông Anh, chứ khả năng của họ chắc cũng ngang với... cầu thủ Anh.

    Thế hệ vàng cũng là một cụm từ đang bị dùng một cách khá tùy tiện. Nên đổi thành thế hệ... đầu vàng thì hợp hơn. Marouane Fellaini, Radja Nainggolan, Divock Origi... ai cũng tóc vàng, có lẽ là nhuộm chung một chỗ. Fellaini nhuộm trước, còn dư thuốc nên hai anh kia xài nốt. Nói chung là xấu không thể tả. Đá không lo đá, lo đi làm đẹp, đích thị là bệnh của các ngôi sao Anh. Bỉ mới lên dẫn đầu BXH FIFA, có thể chân đã hơi lơ lửng khỏi mặt đất.

    Thế nên dù đã giành 3 điểm, chúng ta vẫn không thể đưa Italia một phát lên làm... ứng viên vô địch. Bởi vì họ đâu phải cao thủ trong truyện chưởng, rớt xuống cái núi xong... vô tình lượm được bí kíp. Dù họ đã có một khởi đầu vạn sự như... Ý, nhưng đấy vẫn là cái đội mà trước giải mà chúng ta vẫn gọi là... í ẹ, không có lấy một ngôi sao thực thụ nào.


    Người ta đang chia sẻ một đoạn đối thoại giả tưởng ở trên mạng. Đoạn ấy mô tả cảnh Conte, HLV của Chelsea từ mùa tới, gọi vài cuộc.

    - Eden Hazard à? Nghe nói mùa trước sa sút lắm à? Có muốn bị bán sang West Ham không? Thế thì đá cho biết điều chút nhé. 

    - Radja Nainggolan phải không? Đại diện cậu đang làm việc để mang cậu sang Chelsea đấy. Thích lãnh lương cao gấp 3 lần ở Roma không? Biết điều với HLV tương lai của cậu chút nhen.

    - Emanuele Giaccherini à? Cậu đang đá ở CLB nào thế nhỉ? À, Sunderland, cái CLB suýt xuống hạng mùa trước chứ gì. Thế muốn sang Chelsea không? Ghi 1 bàn xem nào.

    Tất nhiên đấy chỉ là một câu chuyện vui, để liên kết với việc Conte chuẩn bị đến Chelsea. Nhưng nếu bạn tinh ý thì sẽ phát hiện ngay điểm yếu của Italia trong tình huống hay nhất của họ là bàn mở tỷ số. Leonardo Benucci chuyền dài cho Giaccherini thoát xuống ghi bàn. Bỉ phòng ngự quá tệ thì rõ rồi. Vấn đề là chính Azzurri trước và sau đó đều sử dụng rất nhiều đường chuyền dài. Đấy là vì họ không có tiền vệ giỏi. 

    Tiền vệ chuyền bóng tốt nhất của họ, Andrea Pirlo, không được gọi. Tiền vệ tốt thứ hai, Marco Verratti, chấn thương. Tiền vệ tốt thứ ba, Claudio Marchisio, chấn thương nốt. Họ đành trao áo số 10 cho một tiền vệ phòng ngự đã 33 tuổi là Thiago Motta. Chuyền từ tuyến phòng ngự sang thẳng tấn công, khỏi mắc công "quá cảnh" ở tuyến giữa là cách họ che lấp đi điểm yếu của mình.

    Cao thủ khi lâm trận luôn biết cách lấy sở trường để che đi sở đoản. Nhưng xảo thuật ấy cũng chỉ qua mắt được cao thủ hạng hai, hạng ba. Nhưng những cao thủ hạng nhất thì chỉ cần quan sát là nhìn ra ngay. Italia xịn hay dỏm, cứ ăn miếng bánh uống miếng nước, coi nốt trận thứ hai đã.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội