Đức so sánh 'bàn tay lông lá' với 'bàn tay của Chúa'

Đỗ Trung
22:02 ngày 08/07/2024
Việc Marc Cucurella vô tình để bóng chạm tay trong vòng cấm ở hiệp phụ trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Đức tại EURO 2024 tiếp tục khiến truyền thông chủ nhà dậy sóng.

Sự việc xảy ra ở phút 106 của hiệp phụ khi cú đá của Jamal Musiala chạm tay Cucurella trong khu cấm địa nhưng trọng tài không cho Đức hưởng 11 mét. 

Tờ Bild đã nhanh chóng đặt tên cho sự việc này là "bàn tay lông lá". Họ viết: "Ở tứ kết năm 1986, Diego Maradona ghi bàn bằng tay vào lưới đội tuyển Anh và nó được gọi là 'bàn tay của Chúa'. 38 năm sau, đó là bàn tay của người đàn ông nhiều lông", ám chỉ đến ngoại hình đặc trưng của Cucurella.

Khi được hỏi về việc đó có phải là một pha bóng chạm tay hay không, Cucurella nói: "Tôi là một cầu thủ bóng đá, tôi không can thiệp vào những đánh giá đó. Nhưng khi trọng tài nói rằng đó không phải là tình huống dùng tay chơi bóng thì tôi tôn trọng. Vì chính trọng tài là người đưa ra những quyết định đó. Nếu trọng tài nói rằng đó không phải là lỗi chạm tay, tôi cũng nói như vậy".

"Bàn tay của Chúa năm 1986 đã giúp Argentina vô địch World Cup. Liệu 'bàn tay lông lá' có giúp Tây Ban Nha vô địch EURO 38 năm sau?", tờ Bild đặt dấu hỏi. Trước đó, UEFA xác nhận họ hoàn toàn đồng tình với trọng tài Anthony Taylor trong việc không cho Đức hưởng phạt đến trước Tây Ban Nha.

Sau khi loại Đức ở tứ kết, Tây Ban Nha sẽ gặp Pháp tại bán kết EURO 2024. Trận đấu này sẽ diễn ra vào 02h00 rạng sáng ngày 10/7 trên sân Allianz Arena.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất