EURO 1984:  Sân chơi riêng của Platini

DI ĐAN
14:13 ngày 07/06/2024
Nhắc đến EURO 1984, giới mộ điệu sẽ nhớ ngay đến lợi thế sân nhà của người Pháp, bộ tứ huyền ảo của Les Bleus và màn tỏa sáng rực rỡ của siêu sao Michel Platini. Gà trống Gaulois đã lần đầu gáy vang trên đỉnh vinh quang châu Âu bằng những vũ khí ấy.

Có thể xuất hiện những cuộc tranh cãi nảy lửa về nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại một kỳ World Cup và người ta đưa ra lý lẽ thuyết phục để tôn vinh Vua bóng đá Pele, Cậu bé vàng Diego Maradona hay Hoàng đế Franz Beckenbauer. Tuy nhiên tại EURO chỉ có một. Đó là Michel Platini. Nhưng trước khi nói về “kiệt tác Platini”, chúng ta hãy dành đôi dòng cho Michel Hidalgo, người được xem là đã thay đổi bóng đá Pháp, bằng việc tạo nên một đội bóng quá ấn tượng khi lọt vào bán kết World Cup 1982, chỉ thua Tây Đức trong loạt đá luân lưu may rủi sau trận hòa 3-3.

Pháp có thể đã vô địch giải đấu đó ở Tây Ban Nha. Nhưng cuối cùng người Ý lại nâng cúp vàng thế giới. “Tính toán như người Ý không phải là tinh thần thể thao. Phong cách đó không phù hợp với bản chất và tinh thần của người Pháp”, Hidalgo nhấn mạnh. Người Pháp luôn xem ông là một nhà cách mạng thực sự, người đồng hành cùng Les Bleus từ đêm tối đến vinh quang.

Jean Tigana, một trong bộ tứ huyền ảo của ĐT Pháp tại EURO 1984

Trước EURO 1984, Hidalgo đã đồng ý chia tay Gà trống Gaulois sau giải đấu, bất chấp kết quả ra sao. Vì thế, trận chung kết với Tây Ban Nha là lần cuối cùng giới mộ điệu được chứng kiến Hidalgo trong vai trò HLV trưởng đội bóng áo lam. Từ khi dẫn dắt Les Bleus vào năm 1976, ông luôn đặt ra những mục tiêu rất rõ ràng. Pháp đến World Cup 1978 để học hỏi, trau dồi kinh nghiệm trận mạc. Tham dự Cúp thế giới 1982 để hình dung về một đội bóng vô địch tương lai. Và EURO 1984 trên sân nhà để chinh phục đỉnh cao châu Âu, giúp bóng đá mảnh đất hình lục lăng giải cơn khát danh hiệu.

Hidalgo không chỉ tạo ra bản sắc trong lối chơi hào hoa của Les Bleus những năm 1980 với thứ bóng đá lãng mạn nhất, bay bổng nhất; mà còn là người tạo ra thế hệ vàng 1984, đặc biệt là bộ tứ huyền ảo Jean Tigana - Michel Platini - Alain Giresse - Luis Fernandez. Lần đầu tiên trên thế giới có một đội bóng chơi với 3 “số 10” trên sân cùng một tiền vệ phòng ngự. Cơn lốc màu lam của Hidalgo đã cuốn phăng mọi chướng ngại vật để lên đỉnh châu Âu. Biểu tượng của chiến công vĩ đại ấy là Platini, người mà trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng năm 1983 đã nhận được số phiếu bầu bẳng tổng số phiếu của các cầu thủ đứng thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm cộng lại.

Domergue ăn mừng bàn thắng vào lưới Bồ Đào Nha tại bán kết

Mặc dù vào thời điểm đó, Ballon d’Or chỉ dành cho các cầu thủ châu Âu, nhưng Platini của Juventus khi ấy được coi là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới, hơn cả Diego Maradona, người lúc bấy giờ đang gặp khó khăn ở Barcelona trước khi hồi sinh sự nhiệp bằng cách chuyển sang Napoli một tuần sau khi EURO kết thúc. Những cầu thủ huyền thoại nhất trong lịch sử luôn là người sáng tạo hoặc cây ghi bàn: Pele, Maradona, Johan Cruyff, Alfredo Di Stefano, Zinedine Zidane, Ferenc Puskas, Lionel Messi. Nhưng Platini lại khác.

Platini đá tiền vệ tấn công nhưng lại thích tự mình ghi bàn. Ông vừa hoàn tất mùa thứ hai trong ba năm liên tiếp với tư cách là tay săn bàn hàng đầu tại Serie A, và 9 bàn thắng tại EURO 1984 đã đưa ông vượt qua Just Fontaine để trở thành kỷ lục gia ghi bàn của Gà trống Gaulois (tại thời điểm đó). Platini vốn là một tài năng đặc biệt, nhưng ông không phải là cầu thủ chuyên nghiệp nhất. Ông từng từ chối tập theo chỉ dẫn của HLV thể lực, công khai hút thuốc trong phòng thay đồ.

9 bàn thắng của Michel Platini giúp Pháp giành chức vô địch EURO đầu tiên trong lịch sử

Thế nhưng, Platini ý thức được rằng, EURO 1984 chính là giải đấu lớn duy nhất trong sự nghiệp mà ông hoàn toàn sung mãn. 9 bàn thắng trong 5 trận đấu đã nói lên câu chuyện của riêng nó. Chỉ có Cristiano Ronaldo là ghi nhiều bàn thắng hơn trong lịch sử các VCK EURO. Song tiền đạo người Bồ Đào Nha phải mất 5 kỳ mới đạt được 14 bàn, sau 25 trận. Trong khi Platini đã ghi 9 bàn chỉ trong một mùa hè. Chắc chắn, EURO 1984 là giải đấu của Platini.

Ngày 29/4/1987, Platini xuất hiện lần cuối cùng trong màu áo ĐT Pháp ở trận gặp Iceland cũng tại vòng loại EURO, vài tuần trước khi tuyên bố treo giày.

Bộ tứ huyền ảo, hay “hình vuông ma thuật” là gì?

Về cơ bản, Luis Fernandez là người đoạt bóng, kéo bóng về phía. Jean Tigana là cầu thủ thuộc dạng box-to-box, một tay rê bóng hơn là một con ngựa thồ thuần túy. Giresse là người kiến tạo lối chơi. Platini đá cao nhất trong bốn người và là pháp sư đích thực trong hình vuông ma thuật. Đây là kết tinh của những gì tinh túy nhất mà HLV Hidalgo mang lại cho Les Bleus.

THỐNG KÊ GIẢI ĐẤU

EURO 1984

Thời gian: 12-27/6/1984

Chủ nhà: Pháp

Số đội tham dự: 8

Đội vô địch: Pháp

Á quân: Tây Ban Nha

Đồng hạng Ba: Bồ Đào Nha, Đan Mạch

Điểm nhấn: Lần đầu đội chủ nhà lên ngôi vô địch, kể từ sau EURO 1968

Chung kết: Pháp - Tây Ban Nha: 2-0

Cầu thủ ghi bàn: Michel Platini (57’), Bruno Bellone (90’)

Số trận đấu: 15

Số bàn thắng: 41 (trung bình 2,73 bàn/trận)

Vua phá lưới: Michel Platini (9 bàn)

Đội hình tiêu biểu EURO 1984 (4-5-1)

Rudi Voller (Tây Đức)

Frank Arnesen (Đan Mạch), Alain Giresse (Pháp), Michel Platini (Pháp), Jean Tigana (Pháp), Fernando Chalana (Bồ Đào Nha)

Andreas Brehme (Tây Đức), Morten Olsen (Đan Mạch), Karlheinz Forster (Tây Đức), Joao Pinto (Bồ Đào Nha)

Harald Schumacher (Tây Đức)

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất