Bóng Đá Plus trên MXH

EURO diễn nghĩa (Hồi 3): Phát triển nhanh, uy danh lừng lẫy - Vững cơ đồ, toan tính mưu sâu
TƯ MÃ HÓA • 14:50 ngày 09/06/2016
Rặng thiên niên tuyết sơn An-pơ, nơi tụ hội linh khí của châu Âu, đứng trầm ngâm chứng kiến bao đổi thay nhân thế. Thời gian vun vút vó câu, vừa mới mùa Hè mặc yếm chụp hoa sen, thoắt đã sang Đông choàng khăn len đạp tam giác mạch.

    Bấm đốt tay, kể từ ngày lão nhân gia cưỡi Cân Đẩu Vân về Linh giới, đoàn viên của Cửu Thiên Huyền Nữ cũng đã tròn một vòng hoa giáp. Sáu mươi năm trôi qua như một giấc mộng, nhưng sự nghiệp Hợp Tung bóng đá châu Âu của lão nhân gia lại thu được thành tựu rực rỡ vô cùng.

    Mới đầu, các thành quốc lớn đều tỏ vẻ coi thường, xem giải đấu EURO chỉ thuộc hạng Sơn Đông mãi võ lìu tìu nên chẳng thèm tham dự. Tuy nhiên, con người ta vốn ưa náo nhiệt và thèm khát Vinh Quang, một phiếu bé ngoan cũng làm phụ huynh nở mặt, huống hồ đây lại là bả lợi danh của nhà vô địch châu Âu cứ 4 năm mới có 1 lần.

    Trong hoài ức của các bậc trưởng lão túc cầu châu Âu, giai đoạn Tứ Đại Thiên Vương từ năm Liên Xô thứ nhất (1960) đến năm Tiệp Khắc thứ năm (1976), mỗi vòng chung kết, chỉ có tối đa 4 thành quốc rủ nhau lên đỉnh Hoa Sơn kiểm phiếu để tìm ra minh chủ túc cầu. 

    Đến năm Tây Đức thứ sáu (1980), số thành quốc tham dự VCK đã tăng gấp đôi, mở ra kỷ nguyên Bát Đại Kỳ Bảo của những thế lực đến từ Thần Địa. Mức độ khốc liệt và hấp dẫn của những cuộc thư hùng trời long đất lở gia tăng chóng mặt nhờ sự xuất hiện của bảng đấu và các danh vị Vô Địch, Á Quân, Đệ Tam Hùng, Đệ Tứ Hùng...


    Kỷ nguyên này trải qua năm Pháp thứ bảy (1984), năm Hà Lan thứ tám (1988) đến năm Đan Mạch thứ chín (1992) thì suy tàn để nhường chỗ cho bình minh của thời kỳ Đại Chiến Thập Lục Thành Quốc. Trường tranh đấu lúc này mở rộng hầu như khắp Lục địa Già, không còn trong phạm vi Hoa Sơn kiểm phiếu nữa.

    Anh quốc, danh môn chính phái túc cầu giờ suy tàn đến thê lương. Ngoài Vinh Quang World Cup 1966 có được trên sân nhà, họ hoàn toàn thất thế trong các cuộc đua tranh. Tổng đàn FA, chính vì thế, bằng mọi cách đã đưa EURO ra đảo khơi hòng mượn địa lợi để thống trị châu Âu.

    Tuy nhiên, thành quốc Đại Đức, kết hợp từ 2 đế chế là Đông Phổ và Tây Phổ, đã phá mộng bá vương của người Anh để mở ra năm Đức thứ mười (1996) bằng cách kết kiễu tiểu quốc Cộng hòa Czech bằng thứ vũ khí còn khủng khiếp hơn thanh Đồ Long Đao, đó là Bàn Thắng Vàng của chiến tướng Oliver Bierhoff.

    Thế Hợp Tung của đấu trường châu Âu càng ngày càng phát huy sức mạnh bá đạo. Không một thành quốc nào không thèm khát Vinh Quang EURO. Không một quân vương nào từ chối được vinh hạnh đăng cai giải đấu. 

    Năm Pháp thứ 11 (2000), lần đầu tiên EURO được 2 thành quốc đồng tổ chức là Hà Lan và Bỉ. Đó là tiền lệ để Thụy Sỹ - Áo (năm Tây Ban Nha thứ 13 - 2008) và Ba Lan - Ukraine (năm Tây Ban Nha thứ 14 - 2012) noi gương. Gớm ghê thay sức mạnh và sức mê hoặc của EURO, chỉ cần được đăng cai thôi là đã vinh hạnh muôn đời. 

    Tuy nhiên, lão nhân gia Henri Delaunay - cầu cho người luôn tráng dương bổ thận bên Cửu Thiên Huyền Nữ - đâu chỉ lập giải đấu này để châu Âu kiếm tiền từ tiền vé, tiền bán đồ lưu niệm, tiền quảng cáo, tiền bản quyền, tiền những kẻ hiếu kỳ muôn phương đổ lại. 

    Lão nhân gia hao tâm tổn trí khai sinh EURO nhằm phục vụ một mục tiêu vĩ đại hơn nhiều: Đạp bằng Nam Mỹ - Khuất phục Á, Phi - Thiên thu trường trị - Nhất thống sơn hà. Bằng sách lược đó, châu Âu dần lấy lại ngôi vị số Một thế giới, dần mở ra thời kỳ châu Âu thuộc lần thứ hai. 

    Mộng lớn của lão nhân gia Delaunay tưởng như thành tựu trong nay mai thì một biến cố khủng khiếp xảy ra, mà theo một Beater thì đó là biến căng đét, khiến cả châu Âu phải rúng động.

    Đúng là:

    Giơ tay tưởng hốt xong thiên hạ
    Nào ngờ con tạo nổi phong ba

    Biến cố lớn khiến châu Âu chao đảo là gì, xin đọc hồi sau sẽ rõ!

    Xem thêm

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội