Bóng Đá Plus trên MXH

EURO luận anh hùng từ bàn nhậu
Hạnh Nguyễn • 09:58 ngày 07/06/2016
Nếu tưởng tượng EURO là một… hội nhậu, thì các anh tài sẽ được phân loại như thế nào? Thử giả tưởng vui mỗi đội tuyển với một dạng “anh hùng bàn bia”.
    ĐT Hà Lan: Bia kể
    Thời gian gần đây, Hà Lan chuyên kiểu “bia kể”. Toàn thao thao bất tuyệt kể từng lên đỉnh châu Âu với gu uống bia tính đơn vị bằng lít (hay còn gọi là Gullit). Thế mà ngồi chung bàn vòng loại với một anh chuyên “uống sếch” (Czech), một anh chuyên uống với gà tây (Turkey), một anh chuyên uống với đá (Iceland) đã phải “van”, xin bỏ cuộc giữa chừng rồi.

    ĐT Pháp: Mượn chén
    Đội này có những anh quen mượn cớ say làm bậy từ khi còn chưa kịp ngồi vào bàn nhậu. Anh Ribery và anh Benzema trước thềm World Cup 2010 vướng scandal “bóc bánh trả tiền” với gái vị thành niên. Lần này, anh Benzema lại bị tố tham gia tống tiền anh Valbuena bằng clip sex.

    ĐT Italia: Thừa nước đục đổ bia/Văn nhiều 
    Đội này bị mang tiếng hay dùng tiểu xảo để trụ lại lâu nhất có thể. Đang chạm cốc, có thể lăn đùng ra, tố đối thủ chạm cốc quá mạnh tay hay đối thủ húc đầu vào mình. Nói chung là hay tố nọ, tố kia với “bên chứng kiến”.

    ĐT Thổ Nhĩ Kỳ: Nhậu 3 tiếng, đi vệ sinh hết 3 tiếng rưỡi
    Cứ sau một loạt “dzô”, đội này lại độn thổ, trốn loạt kế tiếp. Bằng chứng là 5 kỳ EURO gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ cắc bụp rất đều: kỳ đá, kỳ không.

    ĐT Bồ Đào Nha: “Còn lâu ông mới say”
    Đội của anh “Bảy Rô” hay nổ rất to, gáy tung trời nhưng lại toàn “ngất trên cành quất” lúc nào không biết. 12 năm trước, Bồ bất ngờ đổ gục ngay trên sân nhà cũng vì chủ quan, khinh địch khi trên bàn chỉ còn sót lại một vị khách chưa bao giờ được xem là cao thủ.

    ĐT Hy Lạp: Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Sau nhiều lần bị chê “3 hớp đã say cả chấy”, đội Hy Lạp quyết “uống một trận chết bỏ” vào hội 2004. Nhưng với tửu lượng có hạn, họ phải dùng mưu mẹo: bỏ ngoài tai mọi lời khích bác, mặc đối thủ tự nâng cốc, tự hô và tự uống còn mình kiên nhẫn chờ đến khi đối thủ gần say thì mời lại làm đối thủ gục luôn. Kế này đã giúp Hy Lạp trụ lại cuối cùng. Nhưng chỉ áp dụng được 1 lần vì các lần sau, đối thủ cạch luôn.


    ĐT Anh: Dũng sỹ diệt mồi/”Thánh” Coca
    Đội này rất chịu khó vác miệng đi nhậu, hiếm khi thấy báo “nhà có việc bận”. Nhưng đi chủ yếu uống nước ngọt với diệt mồi nên chả để lại chiến tích gì đáng kể và hay bị đuổi về sớm. Ham diệt mồi đến độ được giao cho một người có tên Hóc Xương (Hodgson). 

    ĐT Đức: Uống bia như nước
    Anh Đức này không hổ danh nhà nấu bia, đi uống toàn ngồi rất trì. Bảo sao cầm đội bây giờ là một ông tên Lâu (Loew). Nhiều hội, tưởng đã nhậu xong xuôi tất cả lại về, anh Đức vẫn nán lại, đòi nhậu thêm 2 chầu phụ. Thậm chí có bận, anh Đức còn đòi phân hơn thua theo cách mỗi người uống thêm 5 cốc, ai đổ ra ngoài nhiều hơn thì thua. Bây giờ đỡ nhiều rồi.

    ĐT Đan Mạch: Được mời cho đủ mâm
    Hội 1992, Đan Mạch chỉ được mời đi nhậu vào sát giờ khui bom bia do bạn Nam Tư (trước đây) còn bận “oánh lộn”. Từ thành phần được mời cho đủ mâm, ai dè Đan Mạch cứ nhậu tì tì, hạ hết đối này tới đối khác. Lần này rút kinh nghiệm, không ai rủ Đan Mạch nữa cho dù Đan Mạch nằng nặc xin nhập hội.

    ĐT Tây Ban Nha: Từ tốn - từ từ nhưng mà tốn
    Chuyên gia gọi món “lolotica” khi đã nhậu với món tủ này thì tất cả những đối xung quanh cứ gọi là đổ như ngả rạ. Nhậu với món này, Tây Ban Nha uống nhỏ nhẹ, từng ngụm từng ngụm tanh tách chứ không bốc đồng ực phát hết luôn. Phong cách “từ từ nhưng mà tốn” giúp Tây Ban Nha lên bậc tiên tửu trong cả 2 hội gần đây.

    Các “anh hùng bàn bia” khác
    ĐT Bỉ - Bia gửi: Toàn nhờ người khác uống hộ, sau hội 1984 nghỉ liền 3 hội, đồng đăng cai hội 2000 xong lại nghỉ liền 3 hội nữa.

    Các ĐT Albania, Iceland, Slovakia, Bắc Ireland, Xứ Wales - Đã đủ tuổi uống bia: Lần đầu tiên được nhập hội nhậu, một phần cũng nhờ lần này chủ nhà Pháp dọn nhiều bàn nhậu nhất từ xưa tới nay.

    ĐT Thụy Sỹ -Thánh lủi về trước: Đội duy nhất trong số các đội có từ 3 lần đi dự hội trở lên chưa lần nào ngồi lại lâu quá vòng bảng.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội