Florian Bogner (Eurosport): EURO 1996, kỳ EURO hay nhất lịch sử

LÂM PHONG
14:56 ngày 05/06/2016
Florian Bogner là một cây bút nổi tiếng người Đức của hãng tin Eurosport . Nhưng vào thời điểm EURO 1996 diễn ra, Bogner chỉ là một chú nhóc, xem bóng đá bằng tất cả niềm đam mê. Và giờ đây, hãy cùng Bogner hồi tưởng lại kỳ EURO mà cá nhân anh cho rằng “hay nhất trong lịch sử giải đấu này”.
EURO 1996 chứng kiến “bàn thắng vàng” đầu tiên đưa một đội tuyển lên ngôi vô địch. Nó đồng thời là nỗi đau xuyên thế kỷ của người Anh, khi họ chỉ còn cách trận chung kết trên sân nhà vài centimet nữa.

Tôi vẫn đang nhìn thấy Paul Gascoigne nằm đó. Cú chuồi người của anh chỉ còn cách trái bóng vài centimet, và nếu không có khoảng cách cực kỳ ngắn đó, Gascoigne đã trở thành chủ nhân của bàn thắng vàng đầu tiên trong lịch sử EURO. Đó sẽ là “bàn thắng vàng” đưa ĐT Anh vào chơi trận chung kết của kỳ EURO tổ chức trên sân nhà.

Đó là một khoảnh khắc thần thoại. ĐT Anh sau đó thua trên chấm luân lưu và chính người Đức trở thành nhà vô địch bằng một “bàn thắng vàng” của Oliver Bierhoff. 

EURO 1996 đích thực là một câu chuyện thần thoại.

Nó hay không phải vì ĐT Đức của tôi đã trở thành nhà vô địch. Nó hay đối với tất cả mọi người. Năm đó, tôi chỉ là chú nhóc 13 tuổi. Tôi ở lỳ trong phòng suốt thời gian EURO diễn ra và chiếc tivi may mắn thuộc về tôi suốt quãng thời gian đó. Bạn bè tổ chức tiệc tùng? Xin lỗi, EURO đang diễn ra và tôi không đi đâu cả!


20 năm đã trôi qua, tôi vẫn còn cảm nhận được nỗi đau của Gascoigne, tôi vẫn nhìn thấy những hình ảnh mỹ miều của năm đó chạy trước mắt. Tôi nhìn thấy Jordi Cruyff chạy dọc đường biên, thấy Michael Laudrup làm ảo thuật, Karel Poborsky lốp bóng qua đầu Vitor Baia, Fernando Couto và mái tóc tổ quạ, Alan Shearer với kiểu ăn mừng giơ tay nhàm chán nhưng đó là tất cả những gì người Anh chờ đợi.

Tôi vẫn nhớ bình luận viên Anh năm đó chê ĐT Đức có quá nhiều chữ “er”: KohlER, SammER, ReutER, HasslER, MoellER... nhưng rốt cuộc họ lại ôm hận trước Stefan Kuntz (cầu thủ ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho ĐT Đức trong trận bán kết trước Tam sư). 

Tôi vẫn nhớ sau khi ghi bàn vào lưới Scotland, Gascoigne nằm ngửa ra sân để đồng đội dội nước lên người. Anh kết thúc EURO cũng là nằm dài trên sân, nhưng là nằm sấp. Một động tác đầy tuyệt vọng, ám ảnh và nó ở mãi trong đầu tôi suốt 20 năm qua. 

Đó là kỳ EURO mà tất cả cảm xúc nó mang lại tôi chưa một lần được tận hưởng trong suốt 20 năm qua”.

Kỳ EURO của những lần đầu tiên
EURO 1996 là lần đầu tiên một kỳ EURO có 16 đội tuyển tham dự thay vì 8 đội. Đây cũng là lần đầu tiên, BTC áp dụng luật “bàn thắng vàng” (bàn thắng được ghi trong hiệp phụ sẽ ngay lập tức loại đội bị thủng lưới). Với trung bình 41.158 người dự khán mỗi trận đấu, EURO 1996 cũng là kỳ EURO có số lượng khán giả cao nhất vào thời điểm đó và vẫn đang giữ vị trí cao thứ nhì lịch sử giải đấu (chỉ sau EURO 2012).
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất