Bóng Đá Plus trên MXH

Khủng bố ở Paris, báo động đỏ cho EURO 2016
MINH KIỆT (tổng hợp) • 06:42 ngày 15/11/2015
Vụ tấn công liên hoàn nhắm vào Paris đêm thứ Sáu thật sự đã dấy lên những nỗi lo ngại về an ninh. Nếu như trước đây chỉ là một nỗi sợ mơ hồ thì sau đêm 13/11, đấy thực sự là một hiểm họa hiện hữu.
    MỘT PARIS HOẢNG HỐT

    Lúc 10 giờ đêm của thứ Sáu ngày 13 định mệnh, có 2 tiếng nổ lớn bên ngoài sân Stade de France. Theo tờ Le Monde, 2 quả bom ấy nổ ở vùng Saint-Denis thuộc ngoại ô Paris. Một quả nổ sát sân và khiến 4 người chết. Đây chỉ là một trong chuỗi tấn công liên hoàn mà các phần tử khủng bố tiến hành trong đêm ấy. 

    Bên cạnh hai quả bom ở Saint-Denis còn có những vụ tấn công trên hai con phố Bichat và Voltaire, đáng kể nhất là vụ các tay súng xả đạn vào đám đông và giam giữ con tin trong nhà hát Bataclan. Đã có hơn 100 người chết ở Paris trong đêm thứ Sáu.

    Khủng bố ở Pháp: Đánh bom liều chết tại sân Stade de France

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Khi trận giao hữu Pháp - Đức diễn ra, Tổng thống Pháp Francois Hollande có mặt trên khán đài. Nhưng sau khi quả bom đầu tiên phát nổ, ông lập tức rời khỏi sân để giải quyết tình hình. Đây là lần đầu tiên nước Pháp rơi vào tình trạng giới nghiêm kể từ chiến tranh thế giới lần thứ hai. Vào năm 1940 ấy, người Pháp chiến đấu với quân phát xít Đức, bây giờ họ phải đương đầu với phe khủng bố. 

    Đây không phải là lần đầu tiên nước Pháp rúng động. Mới cách đây 1 năm, vụ xả súng tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo khiến 12 người thiệt mạng. Hồi tháng 1 năm nay, một vụ tấn công khủng bố cũng tại Paris khiến 17 người thương vong.


    BÁO ĐỘNG CHO EURO

    Tất cả những vụ khủng bố ấy, với đỉnh điểm kinh hoàng là những gì vừa diễn ra hôm thứ Sáu vừa qua, đã thật sự đặt EURO 2016 vào tình trạng “báo động đỏ”. Trưởng Ban tổ chức EURO 2016, Jacques Lambert đã thừa nhận là ông cảm thấy lo âu trước viễn cảnh ngày hội bóng đá châu Âu năm sau sẽ là mục tiêu tấn công của các phần tử khủng bố.

    Năm 2009, khi viết đề cương đăng cai, ông Lambert đã liệt “khủng bố” là nguy cơ lớn trong nhóm 12 rủi ro có thể diễn ra tại EURO 2016. Đến giờ, ông đã nâng mức đánh giá của mình lên nấc cao hơn hẳn. “Từ chỗ là một nguy cơ tiềm ẩn, bây giờ khủng bố đã thật sự là một nguy cơ hiển hiện, là một nỗi lo lớn”, Lambert nói với AFP.


    Theo tờ Guardian (Anh), Chính phủ Pháp đang đứng trước sức ép sau khi  họ tỏ ra khá thờ ơ với những thông tin tình báo, dẫn đến việc Paris liên tục trở thành mục tiêu của các phần tử khủng bố. Tay súng đã giết chết 4 người trong một tiệm bán đồ ăn kiêng, Amedy Coulibaly¸đã bị cảnh sát Pháp chặn lại một tuần trước vụ xả súng. 

    Chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFF) Noel Le Graet cũng đã thừa nhận sự âu lo dành cho vấn đề an ninh khi EURO sẽ được tổ chức trên 9 thành phố khác nhau từ ngày 10/6 đến ngày 10/7 sang năm. Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Saint-Etienne, Toulouse và Paris đều sẽ đứng ra tổ chức các trận đấu, đòi hỏi Pháp phải có một nỗ lực cực kỳ lớn trong việc đảm bảo an ninh trong toàn bộ giải đấu.

    Sau vụ khủng bố, LĐBĐ châu Âu (UEFA) cũng đã ra một thông cáo chính thức. Nguyên văn là “UEFA thực sự bị sốc trước thảm kịch diễn ra tại Paris và xin gửi sự chia sẻ sâu sắc nhất tới nước Pháp và những người bị ảnh hưởng của vụ khủng bố”. Nhưng chia sẻ là một chuyện, còn những nỗi lo về một kỳ EURO 2016 an toàn vẫn còn nguyên vẹn.


    Bóng đá là môn thể thao vua, thu hút nhiều sự chú ý của mọi người, từ lâu vẫn là mục tiêu của bọn khủng bố. Ngày 1/5/2002, một chiếc xe hơi chứa bom đã phát nổ bên ngoài sân vận động Bernabeu, chỉ vài giờ trước khi Real và Barca bước vào trận bán kết lượt về Champions League, khiến 17 người bị thương. Ngày 11/7/2010, một vụ nổ bom ở Kampala (Uganda), nơi tập trung rất đông người dân xem trận chung kết World Cup 2010 giữa Tây Ban Nha và Hà Lan khiến ít nhất 50 người thiệt mạng.

    Trùm khủng bố khét tiếng Osama Bin Laden đã từng biến David Beckham và các đồng đội hồi năm 2002 thành mục tiêu của hắn. Câu chuyện này thậm chí còn được in thành sách. Bây giờ, tiếng bom ở Paris đêm thứ Sáu một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo. 

    EURO sẽ không thể là một ngày hội, nếu nó vẫn còn bị vấn đề an ninh lơ lửng trên đầu, và nước Pháp rõ ràng sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong vòng 7 tháng tới. Để đảm bảo rằng, EURO 2016 vẫn sẽ là ngày hội bóng đá trên đất nước hình lục lăng.

    Hoạt động thể thao tạm đóng băng
    Chưa nói tới EURO 2016, trước mắt vụ khủng bố tại Paris đã khiến hàng loạt hoạt động thể thao bị đóng băng. Tính ra, có 5 trận đấu rugby, 6 trận bóng chuyền ở giải vô địch Pháp (2 nam, 4 nữ)  và giải vô địch Taekwondo quốc tế bị hoãn. Về phần bóng đá, có 4 trận đấu thuộc cúp Quốc gia Pháp cũng không thể diễn ra như dự kiến, chưa kể các giải trẻ và giải nữ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội