Bóng Đá Plus trên MXH

Kinh đô ánh sáng và "Triệu chứng Paris"
Kuang Dy • 10:50 ngày 11/06/2016
Mùa Hè 2011, hai cô gái trẻ Nhật Bản là Yoko và Aiko háo hức đặt chân lên đất Pháp, bắt đầu chuyến du lịch tự do lớn đầu tiên trong đời. Nhưng họ - cũng như hàng triệu người mới đến khác - không thể ngờ rằng một cú sốc lớn đang chờ mình, cú sốc mang tên "Triệu chứng Paris".
    Để chuẩn bị cho chuyến đi, Yoko và Aiko đã phải dành dụm tiền làm thêm trong cả năm trời và nghiên cứu không biết bao nhiêu cuốn cẩm nang du lịch về Paris, về nước Pháp. Nhưng chỉ 2 ngày sau khi đặt bước lên kinh đô hoa lệ nước Pháp, cả hai mệt mỏi, tức thở, hoang mang và rồi phải nhập viện.

    Ở đó, các bác sỹ không phát hiện ra điều gì bất thường về sức khỏe của hai cô gái này và phải sau nhiều cuộc tư vấn, họ mới phát hiện ra thứ “bệnh” đang hành hạ hai cô gái người Nhật: “Triệu chứng Paris”, như tên gọi mà một bác sỹ Nhật làm việc trong một bệnh viện ở Paris tên là Hiroaki Ota nghĩ ra vào những năm 1980.

    Mỗi năm vào đợt Hè, hàng trăm nghìn du khách Nhật đổ về Pháp để thăm quan, du lịch và trong số đó, khoảng vài chục người nhập viện vì những triệu chứng như Yoko và Aiko. Họ “lâm bệnh” vì quá thất vọng về Paris. Vì Paris không đẹp như trong trí tưởng tượng của họ. Vì Paris quá khác xa với những gì họ được được nghe, được kể, được đọc trong các chương trình quảng bá, qua các bộ phim lãng mạn, những tiểu thuyết ái tình. 

    Thay vì được thả hồn đứng trên cầu ngắm những chái nhà xương cá theo kiến trúc baroque của nhà thờ Notre Dame, đổ bóng quyến rũ bên sông Seine thơ mộng như trong các tấm thiệp carte postale, đôi khi họ phải bịt mũi vì mùi khai bốc lên từ các góc khuất trên con đường đi bộ dọc sông phía dưới.

    Bên cạnh một Paris hoa lệ vẫn có những khu như Clignancourt sẽ khiến bạn thất vọng
    Bên cạnh một Paris hoa lệ vẫn có những khu như Clignancourt sẽ khiến bạn thất vọng

    Thay vì mê mẩn với mùi hương sang trọng của nước hoa Chanel số 5, những cửa hàng thời trang xa xỉ của Hermes, Louis Vuitton, Dior… ở Quảng trường Vendôme hay đại lộ Montaigne, họ buộc phải ôm khư khư chiếc ba lô trước bụng vì hở ra là sẽ bị trộm cắp hỏi thăm.

    Bất chấp mọi cảnh báo và cảnh giác, mỗi năm hàng nghìn du khách Nhật, Trung Quốc, Việt Nam… phải đến các đồn cảnh sát Paris khai báo vì bị mất đồ. Khách châu Á là mục tiêu số 1 của đám trộm cắp ở Paris, bởi những kẻ này biết được tâm lý thích dùng tiền mặt của người châu Á và thường thì du khách nào khi sang châu Âu cũng mang theo nhiều tiền mặt trong người để mua sắm.

    Những ai chưa đến Paris, cần chuẩn bị tâm lý để đón nhận tất cả. Một Paris của Khải hoàn môn, đại lộ Champs-Elysées, bảo tàng Louvre, tháp Eiffel… có thể dễ dàng hạ gục bạn bởi sự hoành tráng, vĩ đại. Đồi Montmartre, khu Latin, khu Marais sẽ hút hồn mọi tín đồ thích chìm đắm trong không gian của văn hóa, hội hè, quán xá. Nhưng một Paris của khu Gare du Nord (Ga Bắc), Clichy, Clignancourt… cũng sẽ khiến bạn thất vọng tràn trề vì sự nhếch nhác, bẩn thỉu và những khung cảnh lệch pha ngỡ như đang ở một nước nào đó chứ không phải nước Pháp.

    Với những người mang tâm hồn rộng mở, ưa thích khám phá và dám chấp nhận rủi ro, Paris là một người hẹn hò tuyệt vời. Vì Paris quá rộng lớn và sâu thẳm về văn hóa, nơi những người Việt Nam lần đầu đến sẽ phải thốt lên (một cách trái khoáy) rằng “sao giống thế?” vì những góc phố, hàng cây, quán café vỉa hè và các kiến trúc đặc trưng từng làm nổi bật những quá khứ đẹp của Sài Gòn, Hà Nội. Vì Paris có thể dung nạp tất cả và chiều chuộng tất cả. Paris có cả sự vĩ đại, quyến rũ và nét nhếch nhác, tầm thường. Nhưng như người Pháp vẫn hay nói: C’est la vie - Đó mới là cuộc sống. 

    Và một cuộc sống có bóng đá có thể sẽ còn thú vị hơn. Paris không phải là một thủ đô túc cầu như London, Madrid hay Roma, nhưng Paris cũng đủ hào hứng để đón bạn vào mọi quầy bar, dán mắt vào màn hình lớn và thưởng thức một ly vang trắng lạnh giữa Hè. Hoặc nếu bạn cảm thấy mình bắt đầu đủ chất Paris để hòa nhập, chỉ cần gọi “une seize” – “một 16”, để thử một chai bia 1664 nổi tiếng của Pháp. 

    Xem EURO 2016 và uống bia 16, không phải lúc nào bạn cũng có một sự trùng hợp thú vị đến thế.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội