Luciano Spalletti: 'Italia thua tâm phục khẩu phục'

Việt Dũng
06:33 ngày 21/06/2024
Sau thất bại 0-1 trước ĐT Tây Ban Nha, HLV Luciano Spalletti thừa nhận rằng ĐT Italia của ông thua toàn diện dù đã cố gắng "sao chép lối chơi" của đối thủ.

Tây Ban Nha đã áp đảo Italia ngay từ đầu trận và pha đá phản lưới nhà đáng tiếc của Riccardo Calafiori đã giúp La Roja đi tiếp vào vòng trong, một kết quả hoàn toàn xứng đáng. Tây Ban Nha xứng đáng có nhiều hơn một bàn thắng nhưng họ thiếu đi những pha chuyền bóng quyết định mang tính sát thương, dù Italia không thể tạo ra nhiều điểm nhấn.

Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu diễn ra tại Veltins Arena, Spalletti ca ngợi đối thủ Tây Ban Nha hết lời: “Trước một đội có trình độ kỹ thuật và chơi thứ bóng đá như vậy, chúng tôi không thể phản ứng hay làm bất cứ điều gì. Chúng tôi bất lực do sự vượt trội của họ”.

"ĐT Italia ngày hôm nay chơi thứ bóng đá chậm, bạc nhược. Chúng tôi có những lúc giành lại được bóng nhưng lại để mất bóng rất nhanh. Điều đó không hề dễ dàng với chúng tôi bất cứ lúc nào", nhà cầm quân 65 tuổi nói.

"Tất cả chúng tôi đều muốn sao chép lối chơi của Tây Ban Nha vì họ chơi thứ bóng đá rất hay. Họ xứng đáng giành chiến thắng. Chỉ cách biệt một bàn, nhưng họ xứng đáng. Chúng tôi chỉ có thể đến gần khung thành của họ và tạo ra một vài cơ hội trong khoảng 20 phút cuối mà thôi".

"Thường thì chúng tôi không yếu đến như vậy. Hôm nay với tư cách là một đội, chúng tôi đã thể hiện kém xa trình độ của mình. Khi suy nghĩ và chuẩn bị cho trận đấu, chúng tôi đã nghĩ đến những tình huống khác. Chúng tôi đã nói về khả năng thu hồi bóng từ xa ở hàng tiền vệ, nhưng điều đó đã không được thể hiện”, Spalletti chỉ trích.

Thủ môn ĐT Italia, Gigio Donnarumma tuyên bố rằng Azzurri đang "tức giận" với màn trình diễn trước Tây Ban Nha ở lượt trận thứ hai vòng bảng EURO 2024 và giờ họ quyết tâm có được kết quả tốt trước Croatia để đi tiếp vào vòng trong.

Donnarumma hai lần cứu thua cho Italia trước Tây Ban Nha

Donnarumma đã hai lần cứu thua cho Italia và sau trận đấu, anh tiết lộ rằng đội bóng đang tức giận về màn trình diễn của chính mình: “Chúng tôi đã chuyền hỏng quá nhiều và thể hiện chất lượng quá thấp. Nếu bạn mắc quá nhiều lỗi, họ sẽ trừng phạt bạn. Chúng tôi đang rất tức giận và sẽ trút hết vào trận đấu cuối cùng”.

Khi được hỏi về cơ hội tiến vào vòng trong, thủ thành của PSG khẳng định Italia không cần phải lo lắng vì số phận đang nằm trong tay họ: “Vận mệnh vẫn nằm trong tay chúng ta, đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ còn nhiều việc phải làm trước Croatia, nhưng tôi tin rằng chúng tôi có thể làm được điều đó”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Luis de la Fuente của ĐT Tây Ban Nha tỏ ra khá bình thản dù vừa giành 3 điểm và sớm có vé vào vòng tiếp theo: "Tôi rất vui và tự hào về cách đội bóng của mình đánh bại nhà vô địch châu Âu. Họ sẽ nâng cao trình độ trong các trận đấu tiếp theo. Tôi đã nói rằng không có đội nào tốt hơn chúng tôi, miễn là chúng tôi tiếp tục làm việc với sự khiêm tốn. Chúng ta vẫn chưa giành được gì hết. Cần phải thận trọng, khiêm tốn và tôn trọng đối thủ. Chúng tôi sẽ không đánh mất chính mình".

De la Fuente khẳng định Tây Ban Nha là đội mạnh nhất EURO 2024

"Sự khác biệt giữa hai đội không chỉ ở thể lực. Chúng tôi đã vượt trội hơn và tôi nói điều này vì việc đối đầu với một đội như Italia là rất khó khăn. Chúng tôi có những cơ hội tuyệt vời để tiếp tục cải thiện, nhưng chỉ khi giữ được đôi chân trên mặt đất".

"Tôi nghĩ đây là trận đấu hay nhất, hoàn thiện nhất. Tôi không bao giờ chán quảng bá sản phẩm quốc gia. Chúng tôi là những người giỏi nhất thế giới, tôi đang sở hữu một thế hệ tuyệt vời. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng, Italia trông có vẻ không quá mạnh như họ vốn có bởi trình độ mà Tây Ban Nha đã thể hiện".

"Tiếp theo đây, chúng tôi sẽ trao cơ hội ra sân cho những người chưa thi đấu và những người xứng đáng được điều đó. Chúng tôi sẽ tạo ra một đội rất hùng mạnh". 

"Nacho đêm qua nói với tôi rằng anh ấy nói với tôi rằng cậu ấy không thoải mái. Đó là ngày để cậu ấy nghỉ ngơi và không thi đấu. Laporte đã chơi một trận đặc biệt, thống trị mọi khía cạnh của trận đấu".

"Sức mạnh của chúng tôi nằm ở tập thể, một tập thể khao khát chiến thắng muốn đạt được vinh quang tối thượng", De la Fuente kết luận.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất