Bóng Đá Plus trên MXH

Mohamed Sanhadji, người canh giấc ngủ cho ĐT Pháp
ĐỨC VIỆT • 17:07 ngày 03/07/2016
“Có ngày chỉ 2 tiếng, thường là 4 tiếng và rất hiếm được 6 tiếng. Dịp này tôi đã quen với nếp ngủ như vậy rồi”. Đó không phải tâm sự của HLV Didier Deschamps mà là chia sẻ của Mohamed Sanhadji - người chuyên lo nhiệm vụ đảm bảo cho Deschamps và ĐT Pháp ăn ngon, ngủ yên.

    HỘ VỆ CỦA LES BLEUS

    Mohamed Sanhadji là nhân vật phụ trách an ninh cho ĐT Pháp. Người đàn ông sát cánh với ĐT Pháp suốt từ năm 2004 này được các lứa HLV và tuyển thủ của Les Bleus gọi bằng cái tên thân mật Momo. Les Bleus có thể thay HLV, kéo theo là thay ê kíp giúp việc cho từng HLV và thay đổi nhiều tuyển thủ khác nhau. 

    Nhưng 12 năm trở lại đây, vị trí của Momo không hề thay đổi. Jacques Santini xuống, Raymond Domenech lên. Laurent Blanc đến rồi đi. Didier Deschamps tới. Tất cả đều gắn bó với Momo mà không ca thán nửa lời. Điều đó cho thấy Momo có vai trò quan trọng và có khả năng thích nghi tốt với Les Bleus thế nào.

    Deschamps và những người tiền nhiệm của ông có thể phạm sai lầm. Cùng lắm là ĐT Pháp trả giá bằng thất bại trên sân. Chứ Momo thì không được phép phạm sai lầm nào cả. Ông cùng với 3 cảnh sát dưới quyền luôn phải tính toán, hành động chuẩn xác để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Gà trống Gaulois. “Về vấn đề an ninh, không được phép có sai số”, Momo chia sẻ.

    Trong các nhân vật ở hậu trường của Les Bleus, Momo có vai trò tối quan trọng nhưng lại là “nhân vật trong bóng tối”. Các cơ quan truyền thông tại Pháp đã rất nhiều lần tìm đủ mọi cách để có thể “đưa Momo ra ánh sáng”. Nhưng lần nào họ cũng bị ông từ chối. Cớ từ chối trước sau như một: vì lý do an ninh.

    Momo (đeo kính) luôn theo sát Les Bleus
    Momo (đeo kính) luôn theo sát Les Bleus

    Chỉ đến lần này, khi EURO diễn ra trên đất Pháp, Momo mới cởi lòng hơn đôi chút. Momo sinh ngày 19/10/1968 tại Cadenet (Pháp). Là con nhà binh, Momo hồi trẻ cũng theo đường binh nghiệp. Ông từng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Nam Tư trước đây. 

    Kể từ năm 2004, Momo bắt đầu chuyển sang vai trò phụ trách an ninh cho Les Bleus. Từng trôi rèn qua chiến trận nên không ngạc nhiên khi Momo “có sức địch muôn người”. Các thành viên của Les Bleus chung nhận xét: Momo với bộ vest và cặp kính vẫn toát lên vẻ hùng dũng hơn người.

    Sau vụ khủng bố tại Paris ngày 13/11 năm ngoái, vai trò của Momo càng quan trọng với Les Bleus. Momo và các cộng sự càng tập trung cao độ, để có thể đảm bảo “một con muỗi cũng không thể lọt qua hàng rào an ninh của ĐT Pháp”. Momo bảo gần như bất kỳ tiếng động bất thường nào ở đại bản doanh Clairefontaine rộng 55ha của Les Bleus cũng không thể qua nổi tầm kiểm soát của ông và các cộng sự chứ nói gì tới các hoạt động khủng bố. Để đảm bảo được điều ấy, Momo trong dịp EURO này đã quen ngủ không quá 4 tiếng mỗi ngày. 


    SẮT ĐÁ NHƯNG KHÔNG LẠNH LÙNG

    Để đảm bảo an toàn tối đa cho ĐT Pháp, Momo có thể yêu cầu thầy trò HLV Deschamps phải thay đổi lịch trình di chuyển hoặc thay đổi kế hoạch họp báo. Những yêu cầu như thế thì đố ai dám cãi. 

    Momo đầy vẻ sắt đá và nguyên tắc như vậy song thực ra ông lại không hề lạnh lùng, vô tâm. Ông rất tâm lý. Đó là đánh giá của các tuyển thủ Pháp. Hậu vệ Patrice Evra kể Momo chưa tự ý xông vào phòng các tuyển thủ bao giờ dù ông luôn theo sát họ. 

    Tiền vệ Yohan Cabaye thì tiết lộ: “Với chúng tôi, Momo giống như một người anh lớn trong gia đình, một người bạn luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Tôi không bao giờ quên những lần ngồi tâm sự với Momo về chuyện tôn giáo, lịch sử…”.

    Cả Cabaye và Evra đều đúc kết: chỉ cần thấy bóng Momo ở bên là họ có thể thoải mái ăn ngon, ngủ yên rồi.

    Người đưa scandal của Valbuena ra ánh sáng
    Tiền vệ Mathieu Valbuena tiết lộ khi mới bị tống tiền bằng clip sex, Momo là người anh tìm đến giãi bày tâm sự đầu tiên. Chính Momo đã khuyên Valbuena tố chuyện bị tống tiền với cảnh sát. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội