Bóng Đá Plus trên MXH

Một mình Ronaldo không thể làm nên tất cả
• 14:38 ngày 14/06/2016
12 năm trước, Bồ Đào Nha tiến rất gần đến danh hiệu vô địch châu Âu, nhưng họ phải nhận thất bại ở trận chung kết EURO 2014 đầy đáng tiếc. Đó là trận đấu mà Cristiano Ronaldo bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, vì còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm, cứ tạm cho là như vậy.
    Năm 2004, Ronaldo là trợ thủ cho Luis Figo, nhưng chàng trai trẻ Ronaldo 19 tuổi không đủ sức gánh vác, chính xác hơn là chia sẻ trọng trách, của ngôi sao đầu đàn Figo. Một cầu thủ, dù xuất sắc đến đâu, cũng không thể tự mình làm nên tất cả. 

    Diego Maradona tại World Cup 1986 cũng cần có Jorge Burruchaga và Jorge Valdano. Zinedine Zidane tại World Cup 1998 cũng cần có Didier Deschamps, Laurent Blanc hay Fabian Barthez. Vậy, Ronaldo năm 2016 có thể trông chờ vào những ai?

    Pepe, Quaresma, Nani, William Carvalho và Renato Sanches. Họ đều trải qua một mùa giải thành công ở CLB, đặc biệt Pepe vô địch Champions League còn tài năng trẻ Sanches gây ấn tượng cực mạnh đến nỗi Bayern bỏ ra một số tiền khổng lồ chiêu mộ anh từ Benfica. Sanches hay William bây giờ giống Ronaldo ngày trước, tức rất háo hức chứng tỏ mình, rất cần một đàn anh dẫn dắt. 

    Ronaldo từng có Figo sát cánh ở EURO 2004 và World Cup 2006. William và Sanches sẽ có Ronaldo bên cạnh ít nhất là ở 2 giải lớn (EURO 2016 và World Cup 2018, nếu Bồ Đào Nha không bất ngờ bị loại từ vòng loại cúp thế giới). Đó sẽ là kinh nghiệm quý giá nhưng cũng là một phần áp lực, bởi hơn ai hết Ronaldo hiểu rõ: thời gian không chờ đợi ai.

    Khi 19 tuổi, Ronaldo đã là Á quân châu Âu. Đó cũng là thành tích tốt nhất của anh trong ở đội tuyển. Khi có cơ hội, bạn cần phải tranh thủ tối đa, nếu không sẽ phải hối tiếc vì không ai biết trước tương lai, và cơ hội không phải lúc nào cũng đến nhất là với những đội bóng như Bồ Đào Nha. Đây là một đội khá nhưng chưa được liệt vào hàng ứng viên hàng đầu ở các giải lớn, bởi như đã nói ở trên, Ronaldo hay Luis Figo không thể tự mình làm nên tất cả.


    Các vệ tinh quanh Ronaldo cần phải chứng tỏ được rằng họ xứng đáng được tin tưởng, nhất là Ronaldo. Không phải trong mọi tình huống, bóng đều phải chuyền cho Ronaldo và chỉ mình anh có khả năng ghi bàn. NHM chưa hề quên rằng cách đây 4 năm, Ronaldo từng bỏ lỡ một cơ hội tốt vào cuối trận bán kết gặp Tây Ban Nha tại EURO 2012. 

    Ở một tình huống phản công cực kỳ thuận lợi trong thế hơn người, nhưng Bồ Đào Nha đã chọn giải pháp Raul Meireles chuyền cho Ronaldo thay vì chuyền cho một cầu thủ khác ở tư thế thuận lợi hơn. Kết quả là Ronaldo không thể đánh bại Iker Casillas, để rồi Seleccao thua ở loạt luân lưu 11m. 

    Tại sao lại là Ronaldo và chỉ mỗi Ronaldo? Các cầu thủ Bồ Đào Nha và tất nhiên trong đó có cả Ronaldo cần phải trả lời câu hỏi đó. Đương nhiên Seleccao phải xây dựng đội bóng xung quanh Ronaldo, nhưng đó chỉ là điều kiện cần. Các đối thủ dĩ nhiên sẽ dồn mọi sự chú ý cho CR7, siêu sao này sẽ phải gánh vác phần việc nặng nề nhất. 

    Những phần việc còn lại, dễ hơn, như ghi bàn trong tình huống thuận lợi, tập trung phòng ngự tốt, phản công hiệu quả và thuần thục, luôn tạo ra cảm giác Bồ Đào Nha không phải chỉ có một mình Ronaldo làm việc, còn 10 người khác trên sân chỉ đứng nhìn và hưởng lợi từ thành quả do CR7 đem lại. Bóng đá, suy cho cùng, là môn chơi tập thể, rất cần sức mạnh tập thể.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội