Thống kê cho thấy, 16/24 tuyển thủ có mặt trong danh sách ĐT Na Uy tham dự vòng play-off tranh vé tới Pháp vào mùa Hè năm sau là ở độ tuổi 9x. Trong đó có những măng non đang gây ấn tượng ở châu Âu như Elabdellaoui (Olympiakos), Henriksen (AZ Alkmaar), Berisha (Greuther Fuerth) hay đặt biệt nhất chính là thần đồng Martin Odegaard của Real Madrid.
Sự trỗi dậy mạnh mẽ của lứa cầu thủ trẻ đã giúp Na Uy thay đổi bộ mặt của ĐTQG vốn đã rất mờ nhạt sau sự sa sút vì tuổi tác của lứa cầu thủ tài năng từng thi đấu tại Premier League như John Arne Riise hay Morten Gamst Pedersen. Thực chất hai cái tên từng gây sốt một thời tại giải Ngoại hạng trên chưa bao giờ đáp ứng được đủ kỳ vọng của NHM Na Uy ở cấp độ ĐTQG.
Alexander Tettey
Ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, điều tốt nhất mà Riise lẫn Pedersen làm được cho Na Uy chỉ là tiến gần tới VCK World Cup 2006 và EURO 2008 nhưng sau cùng đều vấp ngã ở những giây phút quyết định. Thậm chí nếu tính trong năm 2008, Na Uy còn không thể thắng nổi trận nào, tính cả giao hữu. Phong độ quá tệ hại khiến LĐBĐ của quốc gia Bắc Âu này bắt buộc phải tạo ra sự thay đổi. Sau 7 năm, lứa cầu thủ 9x hiện tại chính là quả ngọt cho những quyết sách ấy.
Kể từ cuối thập niên 90 với những Tore Andre Flo, Ole Gunnar Solskjaer, Henning Berg hay John Carew, Na Uy đã không thể tham dự bất kỳ ngày hội lớn nào của bóng đá châu Âu lẫn thế giới. Lần cuối cái tên Na Uy xuất hiện trước mắt NHM vào mùa Hè là kỳ EURO 2000, năm đó đội bóng Bắc Âu bị loại ngay từ vòng bảng. Gặp Hungary tại trận play-off lần này, Odegaard, Henriksen, Johansen… thực sự đang có những cơ hội để viết nên trang sử mới cho quốc gia Bắc Âu này.
13 bàn thắng cho 24 tuyển thủ Na Uy
24 cầu thủ mà HLV trưởng ĐT Na Uy, Per-Mathias Hogmo triệu tập cho loạt trận play-off EURO 2016 với Hungary có tổng số bàn thắng cho ĐTQG là… 13 bàn. Người ghi nhiều bàn nhất cho Na Uy trong số 24 tuyển thủ là tiền vệ Alexander Tettey đang thi đấu tại Norwich với chỉ vỏn vẹn… 3 bàn.